Thứ bảy, 9-5-26 23:07:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nhớ lần gặp gỡ với GS-TS Trần Văn Khê tại Bạc Liêu

Báo Cà Mau

Tại sự kiện Festival Đờn ca tài tử (ĐCTT) quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014 (gọi tắt là Festival), chúng tôi - phóng viên các cơ quan báo chí đã may mắn được tiếp xúc với người được ví là “cây đại thụ” của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Dẫu chưa được tiếp xúc nhiều, dù chỉ đôi ba câu trò chuyện, nhưng khi hay tin GS-TS Trần Văn Khê vừa trút hơi thở cuối cùng, chúng tôi không khỏi bùi ngùi thương tiếc.

GS-TS Trần Văn Khê chụp ảnh lưu niệm với các tình nguyện viên tại Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: P.T.C


Tôi vẫn còn nhớ như in ngày 25/4/2014, mình được phân công tác nghiệp tại Không gian ĐCTT Nam bộ (một hoạt động của Festival). Vị giáo sư cao tuổi, ngồi trên xe lăn thong thả di chuyển tại nơi đây đã trở thành hình ảnh thật đặc biệt với mọi người, trong đó có tôi. Với những người làm báo trực tiếp tác nghiệp tại sự kiện này thì GS-TS Trần Văn Khê luôn là tâm điểm ở mọi lúc, mọi nơi. Hễ có dịp thì ngay lập tức hàng chục máy ảnh, máy quay, micrô của cánh nhà báo lại hướng về ông. Nhiều nhà báo, phóng viên bảo rằng, chẳng mấy dịp được gặp GS-TS Trần Văn Khê, nên nhiều lúc không chuẩn bị trước tâm lý, nội dung phỏng vấn, nhưng khi tiếp xúc với ông thì tự dưng câu hỏi lại tuôn tràn trong đầu. Ngoài vai trò là phóng viên, chúng tôi còn là người hâm mộ. Được gặp ông thật sự là niềm may mắn, hạnh phúc khi làm nghề. Tiếp xúc với nhà báo, sự gần gũi, chân phương của ông càng khiến chúng tôi say sưa với những kiến thức uyên bác về ĐCTT. Nhà báo Thạch Pích (Báo Sóc Trăng) từng chia sẻ: “Trong tâm khảm tôi luôn dành cho GS-TS Trần Văn Khê một sự ngưỡng mộ, kính trọng đặc biệt. Bởi thế, gặp được ông tôi cứ ngỡ như mơ!”.

Những ngày qua, khi tin GS-TS Trần Văn Khê đã yên nghỉ, lập tức trên các trang báo in, báo mạng đều dành những tình cảm hết sức đặc biệt đối với ông. Ngồi xem lại những hình ảnh của GS-TS Trần Văn Khê, phóng viên Phan Thanh Cường (Tạp chí Văn hóa - Văn nghệ Bạc Liêu không giấu được cảm xúc nhớ thương: “Mỗi bức ảnh về ông đều là những tư liệu rất quý trong quá trình làm nghề của tôi. Mỗi lần ngắm những hình ảnh này, tôi lại nhớ đến một vị giáo sư rất đổi hiền hòa, dễ mến”.

Cảm ơn nghề báo đã cho tôi có cuộc gặp gỡ may mắn và hạnh phúc đầu tiên và cũng là sau cùng với GS-TS Trần Văn Khê! Dù đã về bên kia thế giới, nhưng những hình ảnh, sự cống hiến của ông sẽ đọng mãi trong lòng mọi người, trong lòng tôi!

TRỊNH HỮU

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.