Sáng. Bước ra phố, thời điểm các hàng quán “thức dậy” cũng là lúc giai điệu vui tươi của những ca khúc mùa xuân lại hòa vang khắp nơi. Vẫn là những khúc ca quen thuộc, mỗi năm lặp đi lặp lại đến nằm lòng, nhưng cứ mỗi khi ngọn gió chướng se lạnh về thì lòng người lại nôn nao đón chào năm mới khi lắng nghe giai điệu ấy…
Không phải đến Tết Nguyên đán mà ngay trong ngày đầu năm mới của Tết Dương lịch vừa qua, hàng ngàn người dân TP. Bạc Liêu đã được “thết đãi” một chương trình văn nghệ “Chào năm mới 2015” vô cùng đặc sắc. Trên Quảng trường Hùng Vương rực rỡ cờ hoa, các ca sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, Công an tỉnh, Trường đại học Bạc Liêu đã cùng “hợp tấu” nên những khúc ca mừng Đảng, mừng Xuân, tình yêu quê hương - đất nước, Bạc Liêu trên đường hội nhập và phát triển… Chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới càng đặc biệt hơn khi đây cũng là dịp kỷ niệm 18 năm tái lập tỉnh. Những ngày này, cứ sáng sớm hay chiều tối, có dịp đi ngang qua đây, người dân lại được lắng nghe những ca khúc “kinh điển”, từ Happy new year của nhóm nhạc quốc tế Abba, đến những bài hát về mùa xuân đầy ý nghĩa đậm phong cách Việt như Mùa xuân đầu tiên, Dịu dàng sắc xuân…
![]() |
| Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2015” tổ chức trên Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: C.T |
Không khí tết còn được tiếp “lửa” từ những quán cà phê, shop thời trang, cửa hàng quà lưu niệm... Ngoài việc trang trí những vật dụng quen thuộc như: cành mai vàng, đào hồng, câu đối đỏ… những nơi này còn “tăng cường” phát nhạc xuân. Sẽ là rất tuyệt vời khi một buổi sớm mai lành lạnh, vừa được thưởng thức ly cà phê thơm nồng, vừa “thả hồn” theo những âm thanh vui tươi của mùa xuân. Hiện nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố cũng tổ chức chương trình văn nghệ “Hát với nhau” với chủ đề chính là mùa xuân. Tại đây, mọi người có thể thỏa sức với niềm đam mê âm nhạc, dành tặng nhau những khúc hát như thay lời chúc xuân tốt đẹp nhất.
Không chỉ mang đến không khí hân hoan, nhạc xuân còn làm trỗi dậy bao xúc cảm trong mỗi con người. Đó là niềm vui pha lẫn xúc động khi “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về/ Người mẹ nhìn đàn con nay đã về” trong Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao) của đất nước thanh bình; đó là khơi gợi nỗi nhớ quê nhà trong những tâm hồn tha hương: “Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương/ Nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương”, là niềm hạnh phúc của “Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm xinh/ Dưới nắng xuân trông bướm hoa đang tỏ tình” (Đoản ca xuân - Thanh Sơn)…
Cùng với sự giao hòa của đất trời, những giai điệu rộn ràng ấy như mang tết đến sớm hơn trên mọi miền đất nước.
TRỊNH HỮU

Truyền hình








Xem thêm bình luận