Thứ năm, 25-6-26 03:41:46
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những “nghệ sĩ không tên”

Báo Cà Mau

“Nghệ sĩ không tên” ở đây là cách ví von về cái nghề khá vất vả nhưng ít ai biết đến tên tuổi của họ. Đó là những người làm cảnh trí, phục trang, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ để đồng nghiệp được tỏa sáng trên sân khấu và mang đến cho khán giả những vở tuồng hay.

Nhân viên Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Hồng Châu chỉnh sửa phục trang cho nghệ sĩ.

Nghề “đến sớm, về muộn”

Anh em nghệ sĩ thường gọi vui đội ngũ hậu đài là những “nghệ sĩ không tên” sau ánh đèn sân khấu. Bởi sau khi tấm màn nhung khép lại, kết thúc một vở tuồng, khán giả chỉ còn nhớ nam nghệ sĩ này, cô đào kia ca mùi, diễn giỏi. Chứ ít ai biết được trong những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công việc hậu đài. Anh em hậu đài cũng rất đa năng, vì nếu thiếu người thì người làm cảnh trí đôi khi còn kiêm thêm âm thanh, ánh sáng…

Vở diễn bắt đầu lúc 19 giờ nhưng từ 16 giờ, anh Hoàng Hôn - nhân viên hậu đài của Đoàn nghệ thuật tuồng cổ Hồng Châu đã có mặt để bắt đầu dựng rạp, bố trí sân khấu. Phục vụ xuyên suốt dịp lễ Kỳ yên, đoàn thường xuyên diễn ở các đình, miếu, phục vụ người dân khu vực vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh. Anh kể, nếu diễn ở những địa điểm có lộ nông thôn lớn, xe tải có thể chạy vào thì anh em hậu đài đỡ vất vả khuân vác hơn. Còn nếu diễn ở khu vực xa, đường nhỏ hẹp thì nhân viên hậu đài còn kiêm thêm… nghề bốc vác. Anh Hoàng Hôn chia sẻ: “Làm nghề gần 15 năm nay, tôi yêu và xem nghề như một phần cuộc sống. Anh em hậu đài lúc nào cũng đến sớm, về muộn để bài trí, dọn dẹp, nhiều lúc vất vả lắm nhưng do yêu nghề nên thấy vui. Nhớ có lần diễn ở tỉnh xa, đi tuốt vô ruộng bằng xe máy, rồi còn đi xuồng mới tới miếu để diễn. Anh em vận chuyển đạo cụ, máy móc bằng xuồng tới lui nhiều bận, may mà không gặp mưa chứ không là tả tơi rồi”.

Muốn làm nghề hậu đài phải có sức khỏe và sự cần cù, không ngại vất vả. Mỗi lần có vở diễn hay tập tuồng, anh em hậu đài đều phải đến sớm ít nhất 2 tiếng để lắp đồ và về muộn cũng vài tiếng sau mọi người, nhiều khi về nhà cũng đã 1, 2 giờ sáng. Thế nhưng, nỗi sợ lớn nhất của nhân viên hậu đài là đoàn đi diễn mà gặp trời mưa vì rất dễ ướt micro, hư máy móc, đồ đạc.

Nhân viên hậu đài của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu dọn dẹp sân khấu sau đêm diễn. Ảnh: T.N

Trăn trở lo cuộc sống

Cái khó của nghề hậu đài là thu nhập không ổn định vì các đoàn chỉ diễn theo mùa. Các đoàn nghệ thuật tuồng cổ thường diễn nhiều nhất vào dịp lễ Kỳ yên (tháng Giêng và tháng Hai), thời gian còn lại trong năm sẽ diễn ít hơn. Chính vì vậy, không ít người phải tranh thủ thời gian làm thêm việc khác để trang trải chi phí gia đình. Anh em hậu đài tâm sự, có nhiều giai đoạn thật sự khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch bệnh không có sô diễn.

Anh Hoàng Hôn phải làm thêm nghề lái xe sau mỗi mùa Kỳ yên. Còn chị Bích Tuyền - nhân viên phục trang của Đoàn cải lương Cao Văn Lầu thì hơn 11 năm nay cũng nhận làm giúp việc ở ngoài để kiếm thêm thu nhập. Chị chia sẻ niềm vui của chị là khi thấy nghệ sĩ xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu, nhiều đêm diễn ở tỉnh xa khán giả đến đông nghẹt, điều đó động viên cho anh em rất nhiều. Tuy nhiên với thu nhập cố định chỉ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, cộng với số tiền mỗi đêm diễn là 80.000 đồng, chị phải làm thêm nghề khác để có thể sống với nghề.

Hiện nay, ngoài những đoàn lớn như Đoàn cải lương Cao Văn Lầu thì rất ít đoàn nghệ thuật có chính sách lương vào các mùa ít diễn, chế độ bảo hiểm cho nhân viên hậu đài. Đặc thù công việc hay mang vác, leo trèo nên có thể dễ gặp chấn thương trong quá trình làm việc, nhân viên hậu đài rất cần có chính sách hỗ trợ từ các đoàn nghệ thuật, sự quan tâm nhiều hơn từ các cấp, các ngành để cải thiện thu nhập.

Khi ấy, những “nghệ sĩ không tên” này sẽ cống hiến hết mình hơn nữa, góp phần đưa nghệ thuật tuồng cổ, cải lương nói riêng và văn hóa - nghệ thuật tỉnh nhà nói chung ngày càng phát triển trong thời gian tới.

TUYẾT NGHI

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.