Thứ sáu, 8-5-26 02:34:34
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những người lưu giữ hình ảnh mùa hạnh phúc

Báo Cà Mau

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa của yêu thương và là thời khắc lý tưởng để những người yêu nhau dựng xây hạnh phúc. Để lưu giữ lại những kỷ niệm ngọt ngào trong ngày quan trọng của cuộc đời, các đôi uyên ương rất cần sự trợ giúp và khả năng sáng tạo của thợ ảnh. Có thể nói, họ như một phần quan trọng trong mùa cưới, góp phần làm cho mỗi khoảnh khắc yêu thương được lắng đọng mãi với thời gian.

Chụp ảnh cưới tại Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: H.T

Mùa xuân đang về cũng là lúc mùa cưới đến. Tất nhiên, ai cũng muốn ngày vui của mình sẽ trở thành những ký ức “sống” cùng năm tháng. Và trọng trách quan trọng đó sẽ được đặt lên vai người thợ ảnh. Thông qua lăng kính nghệ thuật và óc sáng tạo, thợ ảnh làm cho mỗi giây phút yêu thương của cặp đôi trở thành thời khắc khó quên và ngập tràn cảm xúc.

Mùa cưới năm nay bắt đầu khá sớm, vào tháng 10 âm lịch và đang dần sôi động hơn trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Thời gian này, nhu cầu chụp ảnh cưới bắt đầu “nóng” dần vì ai cũng muốn tranh thủ sở hữu những bộ ảnh ưng ý nhất.

Theo các thợ ảnh, khác với những xu hướng truyền thống, các cặp đôi ngày nay khá ưa chuộng chụp ảnh cưới theo phong cách hiện đại. Nghĩa là phạm vi chụp không còn bó hẹp trong phòng studio với những loại phong nền được ghép bằng photoshop, mà cô dâu và chú rể sẽ tha hồ “diễn xuất” trước thiên nhiên. Chụp ngoại cảnh giúp cặp đôi thể hiện cảm xúc một cách thoải mái, bộ ảnh được tạo ra cũng tự nhiên hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận khách hàng trung thành với cách chụp ảnh truyền thống. Để đáp ứng nhu cầu của đối tượng này, các tiệm ảnh đã tạo dựng những phim trường giả với đầy đủ phụ kiện, phong cảnh được trang trí độc đáo. Cách chụp này cũng hứa hẹn cho ra những album ảnh sang trọng và đẹp mắt.

Ngoài những điểm chụp hấp dẫn ở Bạc Liêu, nhiều cặp đôi cũng có một sự lựa chọn khác thú vị ở ngoài tỉnh để lưu giữ kỷ niệm như: TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang), Hòn Đá Bạc (tỉnh Cà Màu)… “Đám cưới là ngày trọng đại của đời người, nên việc lựa chọn phong cách chụp ảnh phù hợp với ý tưởng rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi và thợ ảnh đã cùng xây dựng kịch bản riêng để bộ ảnh không “đụng hàng”. Mặc dù, các điểm du lịch ngoài tỉnh rất hấp dẫn nhưng Bạc Liêu vẫn là lựa chọn hàng đầu, vì chúng tôi muốn những hình ảnh hạnh phúc này được diễn ra trên quê hương mình”, cô dâu Thảo Dung chia sẻ.

Ngày nay, nghề chụp ảnh cưới bắt đầu có sự cạnh tranh cao bởi việc xuất hiện ồ ạt các loại hình kinh doanh studio. Do đó, muốn chinh phục khách hàng, đòi hỏi thợ ảnh không ngừng nâng cao chất lượng trang thiết bị và ý tưởng sáng tạo. Bức ảnh cưới đẹp, một phần phụ thuộc vào máy móc hiện đại, một phần là góc nhìn, kỹ thuật xử lý hậu kỳ và nội dung thể hiện.

Một phong cách chụp ảnh cưới đang bắt đầu manh nha và thịnh hành tại Bạc Liêu gần đây là chụp phóng sự. Khác với lối chụp “sáng mặt lấy tiền” như trước, những bức ảnh cưới chụp theo kiểu phóng sự mang đến người xem một cái nhìn mới và đa chiều hơn về ngày cưới. Tuy nhiên, cách chụp này không hề dễ dàng bởi người cầm máy cần chủ động nắm bắt tình huống, phối hợp nhịp nhàng với những nhân vật chính của ngày cưới để có thể lưu giữ được tất cả những hình ảnh đẹp. Anh Huỳnh Trung Hải, chủ tiệm Yêu studio, cho biết: “Để bắt kịp trào lưu mới, thợ ảnh cần phải định hình một hướng đi riêng và tránh những phong cách mang tính lối mòn. Tuy vất vả nhưng nghề chụp ảnh cưới cũng rất thú vị. Chúng tôi được ví như “nhân chứng” của tình yêu và gửi đến các cặp đôi những lời chúc mừng tốt đẹp thông qua việc lưu giữ hình ảnh mùa hạnh phúc”.

HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.