Thứ năm, 7-5-26 16:05:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phát huy hiệu quả việc dạy chữ trong chùa Khmer

Báo Cà Mau

Thời gian qua, hoạt động dạy chữ Khmer ở các chùa trong tỉnh được duy trì thường xuyên, thu hút sự tham gia của nhiều trẻ em phum sóc. Không chỉ tạo cho các em một không gian học tập, vui chơi lành mạnh, hoạt động này còn góp phần gìn giữ ngôn ngữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer.

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh có 31 điểm dạy chữ Khmer, với hơn 3.200 học sinh, trẻ em phum sóc theo học. Đặc biệt, chùa Khmer là nơi thực hiện tốt vấn đề này theo hình thức dạy và học hoàn toàn miễn phí. Phần lớn, các lớp học chữ được diễn ra vào dịp hè, nên số lượng trẻ em tham gia rất đông.
Tại chùa Sala Pothichum (chùa Khmer phường 8, TP. Bạc Liêu), việc dạy chữ đã diễn ra liên tục trong nhiều năm qua. Sau mỗi năm, số lượng trẻ em tham gia học lại tăng lên. Năm 2016, chùa đã mở 3 lớp, mỗi lớp có từ 30 - 40 học sinh. Đối với học sinh chưa biết chữ Khmer sẽ được giảng dạy về từ vựng, cách đánh vần, chính tả…, còn học sinh khối lớp lớn hơn được hướng dẫn về ngữ pháp, viết đoạn văn. Vừa học chữ dân tộc, các em còn được các sư sãi truyền dạy giáo lý, phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa của phum sóc. Em Sơn Kiên (13 tuổi, phường 8, TP. Bạc Liêu), vui mừng nói: “Đã là người Khmer thì phải biết đọc, biết viết chữ của dân tộc mình. Cứ đến hè là em xin gia đình đến chùa để học tập. Ngoài quen biết nhiều bạn bè, tham gia các trò chơi dân gian bổ ích, học chữ Khmer còn giúp chúng em hiểu hơn về nét văn hóa độc đáo của dân tộc”.
Để khuyến khích các em tiếp tục “bám chùa”, bám lớp, chùa còn tổ chức phát thưởng quà, hỗ trợ học bổng vào cuối khóa cho những trường hợp vượt khó, học giỏi. Đại đức Lâm Văn Lượng, Trụ trì chùa Khmer phường 8, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết trong đồng bào dân tộc thiểu số, chùa luôn cố gắng huy động trẻ em Khmer tham gia các lớp học chữ dân tộc. Mặc dù quá trình giảng dạy còn khó khăn, nhưng các sư sãi luôn xem đây là niềm tự hào, trách nhiệm để nỗ lực mang ngôn ngữ Khmer truyền dạy cho thế hệ trẻ”.

Một lớp dạy chữ Khmer do chùa Bupharam (chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) tổ chức. Ảnh: H.T

Là địa phương tập trung đông đồng bào Khmer, xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) có phong trào dạy chữ dân tộc phát triển sôi nổi. Hiện, cả 3 ngôi chùa trên địa bàn xã đều có lớp học khang trang phục vụ giảng dạy. Không chỉ các sư sãi trong chùa, nhiều phật tử Khmer còn tình nguyện làm “thầy giáo” đứng lớp. Điều đáng mừng là hoạt động dạy chữ Khmer luôn nhận được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và đồng bào phật tử. Hàng năm, cán bộ và nhân dân xã tích cực đóng góp kinh phí sửa chữa các lớp học, mua sắm trang thiết bị giảng dạy, tặng tập viết, cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học của các chùa từng bước được nâng cao. Ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Hội, nhấn mạnh: “Gìn giữ ngôn ngữ dân tộc trong đồng bào Khmer là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, chính quyền và nhân dân xã đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chùa, học sinh dạy và học đạt hiệu quả”.
Hiện nay, vấn đề khó khăn lớn nhất của dạy chữ Khmer ở một số chùa là cơ sở vật chất hạn chế, trang thiết bị dạy và học thiếu thốn. Ngoài ra, một bộ phận người dân chưa thấy được tầm quan trọng của việc cho con em học chữ Khmer. Tuy nhiên, những bất cập này có thể khắc phục nếu có sự vào cuộc của ngành chức năng, chính quyền địa phương. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đồng bào dân tộc, tăng cường các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng chùa Khmer mở lớp, duy trì hiệu quả hoạt động dạy và học, đẩy mạnh xã hội hóa… 
HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.