Thứ ba, 23-6-26 21:26:43
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phim hè cho thiếu nhi:​ Xem ở đâu?

Báo Cà Mau

Trước khi tìm lớp học hè cho con, nhiều phụ huynh vẫn quan niệm rằng, hè là dịp để những đứa trẻ “phủ phê” trong vui chơi, giải trí sau những ngày học hành căng thẳng. Chính vì vậy, những chuyến đi chơi, lớp học năng khiếu và cả những bộ phim hay, phù hợp với lứa tuổi trẻ nhỏ được phụ huynh quan tâm để con mình được xả stress.

Một phụ huynh ở Bạc Liêu hướng dẫn con chuẩn bị vào rạp xem phim ở một siêu thị trên đường 3/2 (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: C.T

Ra ngoại tỉnh xem phim

Cho con tháp tùng chuyến công tác tại Hậu Giang, chị T. chủ yếu muốn con được đến rạp hát xem bộ phim hoạt hình Doraemon mà lâu nay cháu yêu thích. Xem trên các kênh truyền hình, trang mạng đã nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên con chị T. được xem phim trong rạp. Màn hình “to đùng”, âm thanh sống động đến từng hơi thở còn nghe được..., đó là cách diễn đạt thể hiện niềm thích thú khi cậu nhóc kể cho cả nhà cùng nghe chuyến đi “gỡ lúa” được xem phim trong rạp. Quả thật, những đứa trẻ dù coi bao nhiêu phim ảnh trên mạng xã hội vẫn thích thưởng thức việc xem phim ở rạp với công nghệ hiện đại, dịch vụ “trọn gói” để được thoải mái vừa xem phim vừa nhâm nhi bắp rang bơ, uống nước, ngồi ghế VIP...

Không phải ai cũng có điều kiện để ra ngoài tỉnh xem phim, nhưng nhu cầu xem ở rạp chiếu phim hiện đại là chắc chắn có. Vì công việc, điều kiện đi lại, kể cả chi phí mà nhiều phụ huynh, dù muốn cũng khó dẫn con đi xem phim ngoài tỉnh khi mà Bạc Liêu vẫn chưa có một rạp phim đúng nghĩa để thỏa mãn nhu cầu này. Để con mình tự túc đi với bạn bè thì càng lo hơn! Chia sẻ về vấn đề này, một phụ huynh cho biết, con chị vừa có điểm cao khi thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Bạc Liêu, nhóm bạn thân của con xin được đi ngoài tỉnh (cụ thể là Sóc Trăng) để xem phim nhưng chị băn khoăn chưa đồng ý. Tuổi của các cháu vẫn chưa chuẩn để có những chuyến đi chơi xa là mối bận tâm lớn nhất của chị. Cho nên dù muốn khen thưởng kết quả học tập của con, chị vẫn chưa “cấp phép” chuyến đi này mà đang sắp xếp để đưa con đi, dù với lứa tuổi các cháu thì đi với bạn vẫn vui hơn.

Xem phim ở rạp là sở thích của không ít người. Ảnh: Internet

Lướt mạng xem phim

Tuy đã chuẩn bị vào cấp 3, nhưng P.Q vẫn còn mê những bộ phim phiêu lưu, thám hiểm như: “Thám tử lừng danh Conan”, “Bí kíp luyện rồng”, “Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo”... Không thích những chuyến du lịch hè như nhiều bạn cùng trang lứa, P.Q chỉ thích ở trong phòng đọc sách, sáng chế những hình mẫu bằng đất nặn và mỗi ngày đều “luyện phim” bằng cách tự tìm trên mạng YouTube, VieOn, Netflix.com...

Còn đối với những người đã có tuổi, thì nhắc đến phim hè phải nói đến những bộ phim ngoại quốc như: “Tây du ký”, “Ngôi sao hiểu lòng tôi”, “Bảy viên ngọc rồng”..., hay các phim Việt Nam thường chiếu vào mùa hè “xem hoài không chán” như: “12A và 4H”, “Đội đặc nhiệm C21” (bộ phim dài 9 tập của đạo diễn Vũ Hồng Sơn sản xuất năm 1998), “Kính vạn hoa” (chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh), “Chiến dịch trái tim bên phải” (sản xuất năm 2005)... Đây là những bộ phim trong và ngoài nước thường được các đài truyền hình ưu tiên đưa vào lịch phát sóng để tạo không gian giải trí mùa hè trên truyền hình cho khán giả ở lứa tuổi học trò. Kể cả những phụ huynh đã từng trải qua tuổi học trò cũng có nhu cầu xem và xem đi xem lại mà không chán!

Hiện nay, do hầu hết các gia đình đều tự trang bị đường truyền Internet kết nối với tivi, điện thoại thông minh với nhiều kênh phục vụ nhu cầu xem phim, nên lên mạng tìm phim là giải pháp của không ít người. Không phải chờ đợi giờ phát sóng, không phải đi đâu xa, ngồi tại phòng riêng vẫn có những bộ phim mình yêu thích.

Xem phim là một mảng giải trí không thể thiếu của nhiều khán giả. Xem phim ở đâu, hình thức nào là chọn lựa của từng đối tượng khác nhau, tùy thuộc vào hầu bao, điều kiện của mỗi người. Tuy nhiên, việc đầu tư những rạp chiếu phim hiện đại để phục vụ nhu cầu khán giả đại trà, trong đó có những trẻ em, nhất là dịp hè cần có không gian vui chơi, giải trí, thiết nghĩ là yêu cầu hết sức cần thiết. Trong khi các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang... đã có các rạp phim hiện đại, thì Bạc Liêu lại chưa có! Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi được lãnh đạo Sở VH-TT&DL Bạc Liêu cho biết, trong hồ sơ xây dựng của Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim Bạc Liêu và Dự án Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Công tử Bạc Liêu đều có rạp chiếu phim. Đây quả thật là tin vui cho những tín đồ mê phim. Hy vọng các dự án, kế hoạch xây dựng này sẽ sớm thành hình, nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục như đề ra để Bạc Liêu có một rạp chiếu phim hiện đại, đúng chuẩn để không chỉ phục vụ nhu cầu xem phim mùa hè mà còn tạo không gian thư giãn, vui chơi mà nhiều người chắc chắn là thích thú.

NHẬT QUỲNH

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...