Chủ nhật, 28-6-26 06:39:07
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phố phường háo hức đón Ngày hội

Báo Cà Mau

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Ngày hội Văn hóa - Du lịch (DL) Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội) sẽ diễn ra. Thời gian này, công tác tuyên truyền, chỉnh trang đô thị đang được các xã, phường tích cực triển khai, càng làm rộn lên không khí háo hức chuẩn bị đón ngày hội lớn của tỉnh.

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH DU LỊCH BẠC LIÊU

Là nơi có nhiều điểm DL trọng điểm của tỉnh Bạc Liêu, phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) được dự đoán sẽ thu hút lượng lớn khách DL đến với khu DL Nhà Mát, khu Quán âm Phật đài trong thời gian diễn ra Ngày hội. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị lực lượng cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ du khách đang được phường khẩn trương thực hiện. Ông Lưu Thiện Thanh - Chủ tịch UBND phường Nhà Mát, cho biết: “Hướng đến mục tiêu phục vụ một lượng lớn du khách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng DL Bạc Liêu, phường đã và đang tiến hành xây dựng các chốt bảo vệ, lắp hệ thống camera an ninh trên tuyến đường dẫn đến khu DL Nhà Mát và khu Quán âm Phật đài để kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự trong suốt quá trình diễn ra Ngày hội, hướng dẫn du khách khu vực đậu đỗ xe tránh vi phạm”.

Với mong muốn tạo ấn tượng đẹp, lưu lại những kỷ niệm khó quên trong lòng du khách về một Bạc Liêu văn minh, lịch thiệp và hiếu khách, phường còn tổ chức bồi dưỡng kiến thức để mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên. Cán bộ phường đã và đang phổ biến cho người dân nắm bắt thông tin về Ngày hội, kết hợp hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định về biển hiệu, quảng cáo, cam kết không mua bán lấn chiếm vỉa hè, chèo kéo, chặt chém du khách. Mặt khác, cán bộ phường còn đóng vai trò là hướng dẫn viên giới thiệu các điểm DL tiêu biểu, những đặc sản ẩm thực tại địa phương cho du khách.

Trang trí tiểu cảnh trên đường Nguyễn Tất Thành (TP. Bạc Liêu) - nơi diễn ra nhiều hoạt động trong Ngày hội. Ảnh: H.T

QUYẾT LIỆT CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ

Công tác chỉnh trang đô thị trong những ngày này đang được TP. Bạc Liêu thực hiện ráo riết. Sự quyết tâm, chu đáo của đội ngũ cán bộ phường, xã toàn thành phố trong các hoạt động ra quân là điều dễ nhận thấy nhất. Mới hơn 2 giờ chiều, bầu trời đã xám xịt, cơn mưa lớn xuất hiện dường như không ảnh hưởng gì đến “khí thế” của cán bộ phường Nhà Mát. Mưa ngớt hạt cũng là lúc cán bộ, người dân phường Nhà Mát hồ hởi ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác tại khu vực gần cầu Trường Sơn, tuyến đường quan trọng để du khách có thể đến vườn nhãn, điện gió, khu DL Nhà Mát, khu Quán âm Phật đài... Những chiếc áo ướt sũng nước mưa, tiếng cười nói rộn ràng khiến buổi ra quân trở nên vui tươi, ý nghĩa. Ông Tấn Nghĩa (61 tuổi, người dân phường Nhà Mát) chia sẻ: “Tôi nghĩ công tác chỉnh trang đô thị đón Ngày hội sắp đến là nhiệm vụ chung của chính quyền và người dân, chính vì vậy tôi cũng tham gia và tuyên truyền để người dân trong xóm cùng dọn dẹp vệ sinh đường phố”.

Để xử lý tình trạng rác thải tăng đột biến vào thời gian diễn ra Ngày hội, phường Nhà Mát đã lên kế hoạch phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh tăng các lượt thu gom rác, không để tồn đọng, nhất là ở những điểm thu hút lượng lớn du khách. Các địa bàn khác trong nội ô TP. Bạc Liêu cũng đang tích cực triển khai các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và vận động người dân dọn dẹp những vật dụng gây mất mỹ quan, tập kết rác đúng nơi quy định. Ông Bùi Văn Lâm (người dân Phường 7) chia sẻ: “Sau khi được cán bộ tuyên truyền, thông tin về Ngày hội, tôi biết đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, vì vậy tôi đã sơn phết lại cổng rào, vệ sinh lại khu vực trước nhà để đem lại hình ảnh Bạc Liêu thật văn minh, khang trang đến du khách”.

Tin rằng với sự chung tay của đội ngũ cán bộ địa phương cùng với người dân, Bạc Liêu trong mắt du khách sẽ trở nên tươi trẻ, giàu sức sống.

NGHI MAI

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.