Thứ năm, 7-5-26 16:48:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Phum sóc rộn ràng vui lễ hội Oóc-om-bóc

Báo Cà Mau

Sau đại lễ Kathina, đồng bào dân tộc Khmer lại tưng bừng tổ chức lễ hội Oóc-om-bóc (còn gọi là lễ cúng Trăng) năm 2016. Đây được xem là một trong những lễ hội cổ truyền lớn nhất của người Khmer Nam bộ. Lễ đang diễn ra trên các phum sóc Bạc Liêu với tinh thần vui tươi, đoàn kết và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần cai quản và bảo vệ mùa màng, mang đến mưa thuận gió hòa, giúp phum sóc được mùa bội thu. Với ý nghĩa quan trọng đó, lễ hội dân gian này được đồng bào trong tỉnh tổ chức rất trang trọng. Trong ngày chính của lễ hội, các gia đình Khmer đều tất bật chuẩn bị lễ vật. Quà mà bà con mang vào chùa đơn giản là bánh kẹo và những sản vật nông nghiệp như: trái cây, dừa, chuối, khoai lang… Một hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong mùa lễ này là cảnh nhà nhà rôm rả làm cốm dẹp (theo tiếng Khmer là Om bóc). Đã bao mùa Oóc-om-bóc trôi qua, gia đình bà Thạch Thị Phượng (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) vẫn gìn giữ thói quen làm cốm dẹp. “Trước đây, mỗi lần phum sóc tổ chức Oóc-om-bóc là tôi được bà và mẹ dạy cho cách làm cốm dẹp. Rồi mọi người cùng quây quần bên bếp lửa thực hiện các công đoạn làm cốm. Nguyên vật liệu rất đơn giản như: nếp, dừa khô, đường cát hoặc đường thốt nốt… nhưng lại tạo ra một món ăn rất ngon, ý nghĩa để dâng vào chùa”, bà Phượng chia sẻ.

Đồng bào Khmer xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) làm cốm dẹp trong dịp lễ hội Oóc-om-bóc. Ảnh: H.T

Tối đến là thời điểm lễ hội diễn ra xôm tụ nhất. Tại sân chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), hàng trăm gia đình thành kính thực hiện các nghi thức mời thần Mặt Trăng tiếp nhận lễ vật. Qua đó, cầu mong phước lành đến cho mọi nhà, xóm làng được no ấm, yên vui, mọi người có cuộc sống sung túc, con cháu khỏe mạnh, thuận hòa. Sau phần lễ được tổ chức trang nghiêm và gọn gàng, mọi người cùng tham gia phần hội với nhiều hoạt động vui chơi - giải trí, thưởng thức ẩm thực và chương trình nghệ thuật Khmer theo phong cách “cây nhà lá vườn”. Trước đó, chính quyền địa phương còn tổ chức hội thao (bóng đá, bóng chuyền) để tạo sinh khí tưng bừng cho lễ hội. Anh Thạch Dũng, người dân Vĩnh Trạch Đông, phấn khởi cho biết: “Được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương kịp thời quan tâm, hỗ trợ nên đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc. Thông qua việc tổ chức Oóc-om-bóc đã góp phần phát huy giá trị lễ hội cổ truyền, thắt chặt tình đoàn kết, giao thoa văn hóa giữa các dân tộc anh em ở Bạc Liêu. Đây là nguồn động viên to lớn để bà con Khmer tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong xây dựng và phát triển phum sóc ngày thêm đẹp giàu”.
Một hoạt động được chờ đợi nhất trong lễ hội là giải đua ghe Ngo truyền thống của các chùa Khmer. Tại chùa Đìa Chuối (Serey Vongsa Chêka Meas, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình), giải đấu diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 7 đội ghe nam đến từ các chùa Khmer trong tỉnh. Trên dòng kênh ấp Thanh Sơn (xã Vĩnh Bình), dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, các đội ghe Ngo đã cống hiến những trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Theo Đại đức Dương Lượng, Trụ trì chùa Đìa Chuối, giải đua ghe Ngo đã tạo ra sân chơi bổ ích để các đội rèn luyện sức khỏe, tăng cường tinh thần đoàn kết của người dân trong phum sóc. Cùng với các hoạt động đặc sắc khác, đua ghe Ngo làm cho lễ hội Oóc-om-bóc năm nay rộn ràng, ngập tràn sắc màu văn hóa dân tộc.
TRỊNH HỮU

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.