Thứ hai, 29-6-26 14:08:03
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quảng bá sâu rộng đất và người Bạc Liêu

Báo Cà Mau

“Là dịp để quảng bá sâu rộng đất và người Bạc Liêu, mục đích cuối cùng của Ngày hội Văn hóa - Du lịch (VH-DL) Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội) chính là để thu hút đầu tư, phát triển tỉnh Bạc Liêu một cách bền vững, mạnh mẽ hơn nữa, làm cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn”.

Đây là khẳng định được lặp lại nhiều lần của ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức (BTC) Ngày hội tại buổi họp báo giới thiệu về sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần VH-DL Bạc Liêu năm 2019. Ảnh: H.T

Ngày hội hướng đến Nhân dân

“Người dân ĐBSCL nói chung, Bạc Liêu nói riêng vẫn còn một bộ phận bấp bênh trong sản xuất nông nghiệp, chưa vươn lên làm giàu trên mảnh vườn thửa ruộng của mình”, đây là trăn trở của người đứng đầu chính quyền, Trưởng BTC Ngày hội khi trao đổi với báo giới về một trong những mục đích tổ chức một lễ hội VH-DL khá quy mô!

ĐBSCL là vựa lúa lớn của cả nước, nơi đây không chỉ giải quyết nguồn lương thực trong nước mà còn xuất khẩu cho nhiều nước trên thế giới. Thế nhưng, vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn ở khu vực này vẫn còn khá nhiều trăn trở, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Thông qua nhiều hoạt động của Ngày hội, việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút các nhà đầu tư vào địa phương, làm cho Bạc Liêu phát triển mạnh mẽ, bền vững, giải quyết khó khăn cho lao động Bạc Liêu, làm cho đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Những trăn trở đã hóa thành tâm huyết để địa phương quyết định tổ chức sự kiện quy mô, thu hút nhiều tỉnh, thành cả nước tham gia.

Hay phúc đáp xung quanh mục đích tổ chức một hoạt động khá mới mẻ - Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu trong khuôn khổ sự kiện cũng là câu chuyện hướng đến nhân dân. Giám đốc Sở VH-TT-TT&DL - Trần Thị Lan Phương, người phát ngôn chính thức của Ngày hội, phân tích: Bạc Liêu đang được định hướng là “thủ phủ” ngành công nghiệp tôm của cả nước, còn nghề làm muối của Bạc Liêu đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ngày hội sẽ nâng tầm tôm và muối. Nhất là hạt muối Bạc Liêu vốn nổi tiếng từ lâu nhưng một thời nghề muối bị bỏ quên, quảng bá để làm sao từ muối làm ra nhiều sản phẩm liên quan, để diêm dân sống được từ nghề muối và khá lên từ muối.

Chế biến 100 món ăn từ tôm và muối để xác lập kỷ lục Việt Nam là một trong những hoạt động nổi bật tại Ngày hội VH-DL Bạc Liêu năm 2022. Ảnh: H.T

Lan tỏa hình ảnh Bạc Liêu

Sẽ có hơn 10 hoạt động diễn ra trước và trong Ngày hội, trong đó hoạt động chính được BTC xác định là Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Mạnh dạn phân tích thực trạng chậm trễ của vài dự án động lực do nhiều nguyên nhân khách quan, BTC khẳng định Bạc Liêu luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào Bạc Liêu. Ngày hội với nhiều hoạt động ý nghĩa cho thấy một “Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng phát triển” - chủ đề của hoạt động xúc tiến, đầu tư -  tin rằng đủ sức thuyết phục, mời gọi các nhà đầu tư trải lòng đến với đất và người Bạc Liêu.

Hàng loạt hoạt động mang dấu ấn đất và người Bạc Liêu trong không gian văn hóa Nam Bộ hòa quyện như: Liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh, Liên hoan Nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer, Không gian “Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền”, Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu, Hội thảo góp ý Đề án xây dựng sản phẩm OCOP “Khu DL cộng đồng vườn nhãn Bạc Liêu” và tổ chức công nhận chùa Xiêm Cán là điểm DL tiêu biểu ĐBSCL... chắc chắn sẽ lan tỏa hơn nữa một Bạc Liêu phát triển năng động và sâu thẳm hồn cốt văn hóa bản địa.

Còn gần 4 tháng mới diễn ra, nhưng do đây là sự kiện lớn nhất của Bạc Liêu trong năm 2022, nên tất cả phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ để đảm bảo tính chu đáo. Nên BTC Ngày hội sẽ quyết tâm cao nhất là làm sao để du khách, khách mời đến với Bạc Liêu dịp này được hài lòng, làm sao để hình ảnh về đất và người Bạc Liêu được lan tỏa với ấn tượng tốt, thiện cảm đẹp.

Cẩm Thúy

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.