Thứ sáu, 26-6-26 20:18:08
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Rộn ràng chào năm mới

Báo Cà Mau

Khép lại năm cũ, người người, nhà nhà lại hân hoan chào đón năm 2023. Hòa cùng sinh khí của đất trời đang chuyển mình vào xuân, nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa diễn ra khắp nơi đã góp phần mang sắc xuân về sớm với người dân từ thành thị đến những vùng quê.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật chào năm mới tại Quảng trường Hùng Vương.

1. Sau 2 năm lỗi hẹn vì đại dịch COVID-19, Hội thi Giọng hát hay huyện Đông Hải đã trở lại đúng vào thời điểm bước sang năm mới. Dù chỉ mới ở giai đoạn sơ tuyển, song hội thi lần thứ 19 này đã thu hút nhiều “cây văn nghệ” cùng lượng khán giả đông đảo tạo nên bầu không khí rộn ràng ở các xã ven biển. Một khán giả “ruột” của hội thi đã sáng tác 4 câu thơ về hội thi năm nay: Đến hẹn ta lại gặp nhau/ Hội thi tiếng hát quá ngọt ngào/ Mỗi năm tuyển chọn nhiều giọng hát/ Văn hóa phong trào sẽ vươn cao.

Còn ở TP. Bạc Liêu, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2023” tại Quảng trường Hùng Vương đã thổi bùng lên những giai điệu tưng bừng trong thời khắc đón chào năm mới. Với 2 chương “Bạc Liêu chào năm mới” và “Dịu dàng hương xuân”, chương trình như một bảng báo cáo được nghệ thuật hóa để phấn khởi thông tin đến Nhân dân những thành tựu đáng tự hào của tỉnh nhà, cũng như bày tỏ những khát vọng, mong ước tốt đẹp mà Bạc Liêu sẽ nỗ lực vươn tới khi bước sang tuổi 26. Ở đó, khán giả bắt gặp hình ảnh 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa cùng đón Tết, anh công nhân vui xuân nhưng vẫn miệt mài lao động trên công trường, sắc vóc Bạc Liêu trong mùa xuân mới…

2. Trong ngày cuối cùng của năm cũ, lĩnh vực vận tải và nhất là du lịch (DL) Bạc Liêu đón tin vui khi hệ thống xe điện DL đầu tiên được khai trương tại Bạc Liêu và là mô hình thứ hai được triển khai tại các địa phương của Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là dịch vụ tạo sự thân thiện cho môi trường, góp phần xây dựng TP. Bạc Liêu xanh và hiện đại, những tuyến xe điện DL sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi được ngắm cảnh sắc đô thị thành phố, cũng như bổ sung cho Bạc Liêu một loại hình DL về đêm hấp dẫn.

Khu nhà Công tử Bạc Liêu - điểm DL gắn liền với hình ảnh, thương hiệu của Bạc Liêu cũng vừa “thay áo” mới để đón chào năm 2023. Sản phẩm DL sau thời gian đóng cửa trùng tu nay đã mở cửa đón khách trở lại. Dù diện mạo có phần thay đổi, song công trình vẫn giữ được vẻ đẹp của lối kiến trúc cổ điển, uy nghi và sang trọng. Ngoài những hiện vật, giai thoại về chàng công tử nổi tiếng ăn chơi nhưng sống nghĩa tình, điểm nhấn mới của điểm DL là không gian được mở rộng thông thoáng, kèm theo nhiều hạng mục công trình để tạo điểm chụp ảnh cho du khách.

Công nhân trang trí cổng chào đường 30/4 (Phường 3, TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T

3. Trong thời khắc tạm biệt năm cũ, những con đường, góc phố từ thành thị đến nông thôn được trang hoàng để đón chào một mùa xuân mới. Vẫn là những hình ảnh đặc trưng của Tết như: hoa mai, hoa đào khoe sắc, chim én chao lượn, cờ đỏ sao vàng… được người công nhân khéo léo kết hợp, sáng tạo đã làm cho những con đường trở nên rực rỡ sắc màu trong ngày này.  

Cũng góp phần “vẽ” nên bức tranh tươi sáng cho phố phường còn có lực lượng công nhân của Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh. Từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya, giữa nắng trưa hay trong tiết trời se lạnh, các anh, chị công nhân vẫn miệt mài làm việc như những chú ong thợ chăm chỉ. Người quét rác, người sơn dải phân cách, người trồng hoa, người cắt tỉa cây xanh… đều có chung sự mong muốn và niềm tự hào được góp sức mang đến diện mạo tươi tắn, sạch đẹp cho quê hương trong dịp đầu năm.

Tất cả các hoạt động diễn ra rộn ràng đã góp phần mang đến sinh khí vui tươi, khiến lòng người thêm nôn nao, hân hoan để cùng với quê hương Bạc Liêu khởi đầu năm mới nhiều ước vọng.

HỮU THỌ

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.