Thứ năm, 7-5-26 19:37:42
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sinh động các hoạt động văn hóa - nghệ thuật hướng về biển đảo

Báo Cà Mau

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật (VH-NT) ở Bạc Liêu vẫn không quên hướng về đề tài biển đảo với nhiều hình thức tổ chức sinh động và hấp dẫn. Việc làm ý nghĩa này đã tiếp tục khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong các tầng lớp nhân dân địa phương đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Điển hình là Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam dựa trên tình hình thực tế nhiệm vụ, chức năng hoạt động của từng đơn vị trực thuộc. Theo đó, Bảo tàng tỉnh chủ động phối hợp với các trung tâm VH-TT, thiết chế văn hóa xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bám sát chủ đề lớn này. Đến nay, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức 2 đợt triển lãm hình ảnh, tư liệu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến tham quan, nghiên cứu. Với những bằng chứng “sống” hùng hồn, triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” đã mang đến người xem cái nhìn từ toàn diện đến chi tiết về Hoàng Sa - Trường Sa qua tư liệu, bản đồ cổ Việt Nam, phương Tây và Trung Quốc; các hoạt động diễn ra trên 2 quần đảo này trước năm 1975; Trường Sa hôm nay... Ông Lê Hòa Hiệp, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, cho biết: “Để có được những hình ảnh, tư liệu quý về Hoàng Sa - Trường Sa, Bảo tàng tỉnh đã kết hợp với Bảo tàng TP. HCM để mang về Bạc Liêu phục vụ triển lãm. Sau khi trưng bày ở cấp tỉnh, chúng tôi còn xin phép đơn vị sở hữu in thành một bộ ảnh, tư liệu riêng cho Bạc Liêu để phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Qua đó, giúp tất cả mọi người thêm hiểu, thêm yêu chủ quyền biển đảo quê hương”.

Chiếu phim về biển đảo nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc cho giới trẻ. Ảnh: H.T

Ngoài Bảo tàng tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở VH-TT&DL như: Thư viện, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn cải lương Cao Văn Lầu, Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu cũng lồng ghép nội dung ca ngợi hình tượng người lính hải quân, ngư dân kiên cường bám biển, tình yêu Hoàng Sa - Trường Sa của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa... vào các hoạt động giới thiệu, trưng bày sách, chiếu phim lưu động, chương trình nghệ thuật quần chúng. Từ đó, công tác tuyên truyền biển, đảo trở nên phong phú, góp phần làm cho “ngọn lửa” tình yêu Hoàng Sa - Trường Sa cháy mãi trong lòng người dân Bạc Liêu.  
Đặc biệt, tình yêu chủ quyền biển đảo còn diễn ra sôi nổi trong các trường học, tổ chức Đoàn Thanh niên trong tỉnh. Vừa qua, ngành Giáo dục TP. Bạc Liêu đã tổ chức hội thi “Đường ra biển: Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam”. Tại đây, các học sinh được thể hiện năng khiếu vẽ tranh, sự hiểu biết và tình yêu, cảm nghĩ về chủ quyền biển đảo. Hay Đoàn trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu cũng tạo được những sân chơi hết sức ý nghĩa với cuộc thi thiết kế bản đồ Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Chỉ với những vật liệu bình thường trong cuộc sống như: gạo, đậu, bông gòn, giấy dán…, các sinh viên đã cho thấy sự sáng tạo độc đáo, mà hơn hết là mỗi tác phẩm đều chất chứa lòng tự hào, tự tôn dân tộc của tuổi trẻ.
Anh Nguyễn Quốc Sil, Bí thư Đoàn trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu, đề xuất: “Để tiếp tục khơi dậy tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ, các ngành hữu quan cần tăng cường tổ chức các hoạt động VH-NT thiết thực như: hội thi, hội diễn văn nghệ, vẽ tranh, triển lãm ảnh, sáng tạo mô hình... Việc thường xuyên tổ chức những sân chơi ý nghĩa này sẽ giúp các bạn trẻ có cái nhìn đúng đắn để tự hào về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Từ đó, giới trẻ sẽ ý thức được trách nhiệm, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương”.
HỮU THỌ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.