Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng nhân ái của chị Huỳnh Diễm

Báo Cà Mau Đều đặn hằng tháng, chị Huỳnh Diễm (Phường 6, TP Cà Mau) tham gia nhóm thiện nguyện phát quà cho bệnh nhân chạy thận, nấu ăn cho bệnh nhân ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần (xã Khánh An, huyện U Minh). Chị còn tích cực kêu gọi bạn bè, người thân và cộng đồng mạng xã hội giúp hàng trăm triệu đồng cho những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn cần chi phí điều trị khẩn cấp. Chị Diễm bộc bạch: “Làm thiện nguyện từ tâm. Tôi chỉ mong giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt”.

Hằng tháng, chị Huỳnh Diễm (bìa trái) cùng chị em các nhóm thiện nguyện đều đặn nấu ăn cho bệnh nhân ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần (xã Khánh An, huyện U Minh).

Hằng tháng, chị Huỳnh Diễm (bìa trái) cùng chị em các nhóm thiện nguyện đều đặn nấu ăn cho bệnh nhân ở Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần (xã Khánh An, huyện U Minh).

Chị kể, chị bắt đầu hành trình thiện nguyện từ năm 2015. Lần đó chị có duyên đi thiện nguyện cùng chị Quách Kiều Phụng (thời điểm này, chị Phụng là Ðiều dưỡng trưởng, Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Cà Mau; hiện là Nhóm trưởng Nhóm thiện nguyện Quách Phụng, Phường 5, TP Cà Mau - PV). Thông qua chị Phụng, chị Diễm được biết có rất nhiều người bệnh hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, cần giúp đỡ, nhất là trường hợp cần trợ giúp khẩn cấp hay chuyển viện gấp, nên chị nỗ lực cùng chị Phụng kêu gọi chung sức. Ðể hỗ trợ đúng hoàn cảnh, chị phải đi đến tận nơi ở của người bệnh tại các ấp, xã xa xôi để xác minh. Không chỉ giúp chi phí điều trị mà còn sửa chữa nhà, giúp họ vực dậy kinh tế, con cái học hành...

Chia sẻ cảm xúc khi được làm những điều ý nghĩa, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, chị Huỳnh Diễm tâm tình: "Khi còn nhỏ, tôi thường ngưỡng mộ những người tài giỏi, thông minh. Lúc lớn lên, tôi dành sự ngưỡng mộ đó cho những người lương thiện, tử tế. Những đóng góp của tôi chưa lớn, chỉ là cầu nối giúp người khốn khó vượt qua cảnh ngặt nghèo. Và bản thân tôi cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh nở nụ cười. Tôi mong rằng sẽ lan toả được năng lực tích cực cho những người xung quanh, để mọi người cùng nhau làm được thật nhiều điều giúp những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ và duy trì mãi những điều tốt đó”.

Chị Huỳnh Diễm (bìa phải) cùng các nhà hảo tâm tặng quà bệnh nhân thận tháng 11/2024 (quà gồm 200 ngàn đồng tiền mặt, dây chạy thận cho 1 tháng).

Chị Huỳnh Diễm (bìa phải) cùng các nhà hảo tâm tặng quà bệnh nhân thận tháng 11/2024 (quà gồm 200 ngàn đồng tiền mặt, dây chạy thận cho 1 tháng).

Khi nhắc đến chị Huỳnh Diễm, chị Quách Kiều Phụng dành nhiều lời ưu ái: “Huỳnh Diễm là cô gái trẻ có tấm lòng nhân hậu. Tôi quen biết em ấy gần 15 năm nay, đồng hành cùng nhau trong rất nhiều chương trình thiện nguyện lớn, nhỏ. Em ấy nhiệt huyết và từ tốn. Có những chuyện tôi phải cậy nhờ em ấy nữa đó. Có thể nói, những việc làm thầm lặng của Huỳnh Diễm không chỉ động viên những hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên mà còn góp phần vào công tác an sinh xã hội tại nhiều địa phương”.

“Họ có chung hoàn cảnh nghèo, hầu hết là chạy thận xong phải đi bán vé số hoặc đem rau dưới quê lên bán, hoặc phụ rửa chén cho các quán... Thương nhiều người còn rất trẻ nhưng phải sống những tháng ngày nơi bệnh viện; không hoài bão, ước mơ, tương lai mờ mịt. Bệnh thận giống như một bản án tử, tháng nào cũng sẽ có người ra đi. Có khi mới nhận quà tháng này thì tháng sau không còn gặp lại. Thế nên, tôi luôn dốc sức đồng hành kêu gọi hỗ trợ bệnh nhân thận để cùng họ chiến đấu vì sự sống. Còn với bệnh nhân nghèo thì cố giúp họ có thêm chút hy vọng. Với tôi, niềm vui và hạnh phúc là được thấy họ khoẻ mạnh và có niềm tin vào cuộc sống", chị Diễm chia sẻ./.

 

Phúc An

 

Xã Long Điền đẩy mạnh xã hội hoá xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Long Điền đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hoá để xây dựng 5 cây cầu nông thôn, trị giá hơn 1 tỷ đồng, góp phần thay đổi diện mạo, thúc đẩy phát triển giao thương trên địa bàn.

Thêm nhịp cầu mới cho vùng nông thôn Phan Ngọc Hiển

Sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh và UBND Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại ấp Xưởng Tiện và ấp Xẻo Lá.

Bàn giao nhà tình nghĩa do Thượng tướng Lê Tấn Tới vận động tài trợ

Hai căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho hộ ông Trương Công Ơn và ông Lê Hoàng Minh (ấp Văn Đức A, xã An Trạch), đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) càng thêm ý nghĩa, lan toả truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”.

Ấm lòng công nhân trong những ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5), ngày 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm.

Xã Phan Ngọc Hiển thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân dịp 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, sáng 27/4, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Phan Ngọc Hiển tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng LLVT Nhân dân Bông Văn Dĩa, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cứng, cùng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

"Ánh sáng an ninh" ở Xã Tạ An Khương

Đó là công trình gồm 40 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt dọc tuyến đường giao thông nông thôn dài gần 2 km trên địa bàn ấp Tân Lợi A, Xã Tạ An Khương.

Khởi công 2 căn Nhà nhân ái

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 24/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 căn Nhà nhân ái cho các hộ hoàn cảnh khó khăn tại xã Đầm Dơi.

Thêm cầu nông thôn ở xã Phong Hiệp

Cầu Kinh 1.000 nối liền hai ấp 2A và 2B, xã Phong Hiệp vừa được khởi công từ nguồn vận động xã hội hoá.

Trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên xã Đất Mũi

Hai đoàn viên được hỗ trợ là chị Hoàng Thị Xuân Quỳnh và anh Hứa Hoàng Thơ, đều công tác tại Trường THPT Viên An. Cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập chủ yếu từ tiền lương.

Thắp sáng niềm tin từ những phận đời khiếm thị

“Mù rồi nên cũng không cần đèn đóm gì đâu chú ơi”. Câu nói bộc bạch của bà Lê Thị Dững trong căn phòng nhỏ - nơi ánh sáng ban ngày cũng chẳng khác gì ban đêm, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.