Thứ năm, 7-5-26 22:31:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Thư viện công cộng giai đoạn 2011 - 2015: Sôi nổi các hoạt động phục vụ bạn đọc

Báo Cà Mau

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Internet và bùng nổ thông tin hiện nay, hệ thống thư viện công cộng (TVCC) vẫn tìm được hướng đi riêng cho mình với mong muốn mang đến sự phục vụ tốt nhất cho bạn đọc. Thư viện Bạc Liêu là một trong những đơn vị làm được những điều như thế trong hệ thống TVCC toàn quốc. 

Hoạt động ngoại khóa như thế này là hình thức mà Thư viện Bạc Liêu thường áp dụng để thu hút độc giả. Ảnh: N.V 

Tính đến thời điểm này, Thư viện đã bổ sung mới hơn 4 triệu bản sách, đưa tổng số sách trong hệ thống TVCC toàn quốc lên gần 38 triệu bản sách. Một số thư viện tỉnh như: Thanh Hóa, TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương… đã có sự phát triển vốn tài liệu vượt bậc so với trước đây. Cùng với việc đảm bảo nguồn sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chủ động triển khai nhiều dịch vụ mới, các thư viện đã không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút bạn đọc, chẳng hạn như: mở thêm nhiều dịch vụ điện tử; mở rộng đối tượng phục vụ của thư viện, quan tâm tới việc phục vụ cho bạn đọc là những người khuyết tật, thiếu nhi…; chú ý tới xây dựng môi trường thân thiện của thư viện đối với người sử dụng. Một số thư viện đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục làm thẻ, giảm thời gian làm thẻ, một thẻ có thể sử dụng được nhiều phòng đọc… 
Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng được các thư viện đặc biệt quan tâm, tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng. Các thư viện bám sát các ngày lễ lớn trong năm để mở nhiều cuộc triển lãm nhằm kỷ niệm, chào mừng; phát động phong trào xây dựng tủ sách gia đình và triển lãm mô hình “Tủ sách gia đình”. Đặc biệt là tổ chức nhiều liên hoan như: cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách với chủ đề “Thiêng liêng biển, đảo quê hương” tại Quảng Ngãi; “Âm vang Điện Biên” chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại TP. Điện Biên (năm 2014); “Việt Nam - đất nước con người” tại TP. Đà Nẵng (năm 2015)… đã để lại tiếng vang, khẳng định vị thế của ngành Thư viện.
Hòa cùng xu thế phát triển mạnh mẽ của hệ thống TVCC toàn quốc, Thư viện Bạc Liêu cũng tích cực và đẩy mạnh các hoạt động vì sự nghiệp phục vụ bạn đọc ngày càng hiệu quả, thiết thực. Với mục tiêu được xác định: tri thức luôn là nguồn lực không thể thiếu trong đời sống xã hội, Thư viện Bạc Liêu luôn nghiên cứu sao cho hệ thống phòng đọc sách được phủ khắp toàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 17 điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX), hơn 10 điểm truy cập Internet tại trụ sở xã, 47 thư viện huyện, thị xã, phòng đọc sách cơ sở và nhiều tủ sách ấp. Giám đốc Thư viện tỉnh - Mã Thế Trung, cho biết: “Kế hoạch sắp tới sẽ tổ chức và đưa vào hoạt động 16 điểm BĐVHX, củng cố và xây dựng mới 15 điểm thư viện, phòng đọc cơ sở. Trong đó, hướng đến nâng cấp phòng đọc sách của xã thành thư viện xã, đồng nghĩa với việc tăng cường số và chất lượng đầu sách về cộng đồng dân cư nông thôn”. 
Đọc sách để giải trí nhằm làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Hơn nữa, tri thức từ sách còn mang lại cho mọi người nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Vấn đề trọng tâm của tiến trình mang thông tin, văn hóa về cơ sở không chỉ là việc phát triển rộng khắp hệ thống thư viện, phòng đọc sách, điểm BĐVHX hoặc truy cập Internet cộng đồng… mà còn bằng việc phát huy yếu tố con người trong công tác quản lý và phục vụ. Bằng việc đưa thông tin về cơ sở, cùng với nhiều hoạt động liên tục được tổ chức để thu hút độc giả tại tuyến tỉnh, tiềm năng văn hóa đọc sẽ được khơi dậy và có tác dụng to lớn đối với phổ biến thông tin, truyền bá tri thức, góp phần hình thành nhân cách, kỹ năng sống thông qua hệ thống TVCC. 
Ngọc Vũ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.