Thứ năm, 7-5-26 19:34:15
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tích cực xây dựng phường văn minh đô thị

Báo Cà Mau

Không chỉ là một danh hiệu, phường văn minh đô thị (VMĐT) còn thể hiện sự tiến bộ trong đời sống văn hóa của người dân. Bởi vậy, việc xây dựng cũng như giữ gìn danh hiệu luôn được các đơn vị chú trọng. 

Phường đạt chuẩn VMĐT được xem là nền tảng, là động lực để thúc đẩy đời sống văn hóa ngày càng phát triển. Chính vì vậy, TX. Giá Rai và TP. Bạc Liêu đã đưa nội dung này vào nghị quyết phải thực hiện đạt được trong nhiệm kỳ. Cụ thể trong năm 2016, TP. Bạc Liêu phải công nhận phường 1 và phường 2 đạt chuẩn VMĐT; TX. Giá Rai thì có phường Láng Tròn đạt danh hiệu này.

Ông Hoàng Anh đang cắt tỉa cây kiểng ở tuyến phố văn minh. 
Ảnh: N.V

Sau nhiều nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, phường 1 vừa được công nhận đạt chuẩn VMĐT 2 năm (2014 - 2016). Đây là cơ hội, là điều kiện để đơn vị này nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của phường. Từ nhiều mô hình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống VMĐT, phường 1 đã hoàn thành “sứ mệnh” của mình khi làm cho người dân hiểu rõ chủ trương. Từ đó, phường 1 đã gặt hái được nhiều kết quả khá quan trọng. Chẳng hạn như: 7/7 khóm an toàn về an ninh trật tự; 100% hẻm có điện chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu/năm… Một điều kiện thuận lợi cho phường 1, đó là nơi đây có hơn 1.000 cán hộ hưu trí, “nhờ” tiếng nói của đội ngũ này mà công tác tuyên truyền đạt hiệu quả rất cao. 
Đến thời điểm này, TP. Bạc Liêu có 5 phường đạt chuẩn VMĐT, cụ thể là phường 3, phường 7, phường 8, phường 1 và mới đây là phường 2. Đây là cơ hội để thành phố phát huy vai trò của một đơn vị quan trọng nhất tỉnh. Tại lễ công nhận phường 1 đạt chuẩn VMĐT, bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Đạt được danh hiệu phường VMĐT là vinh dự lớn, song cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ và nhân dân trong phường nói riêng, TP. Bạc Liêu nói chung. Chính vì vậy, chúng ta không được thỏa mãn với thành tích mà phải nỗ lực nhiều hơn nữa để giữ vững danh hiệu này. Phải làm cho người người, nhà nhà thấy rõ được không chỉ người dân của phường 1, mà toàn dân của TP. Bạc Liêu thật sự sống trong thành phố văn minh, lịch thiệp”.
Mới phát động thực hiện gần 1 năm nay, đề án xây dựng phường Láng Tròn đạt chuẩn VMĐT đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Ông Nguyễn Văn Phụng và ông Trần Hoàng Anh (khóm 2) được xem là những điển hình. Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ khóm 2, ông Trần Hoàng Anh luôn nêu gương trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, đồng thời thường xuyên vận động bà con trong khóm thực hiện. “Tôi chịu khó đi từng nhà để vận động, cũng như tranh thủ những lần họp dân, họp tổ, nhóm để phát động bà con thực hiện nếp sống văn minh. “Mưa dầm thấm lâu”, bây giờ thì bà con ai nấy cũng đều tích cực thực hiện”, ông Hoàng Anh chia sẻ. Đoàn kết, tương trợ nhau lúc hoạn nạn, khó khăn, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, chăm sóc cây xanh ở tuyến phố văn minh… là những thành quả ban đầu mà Láng Tròn đạt được trong tiến trình xây dựng phường VMĐT. Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Tròn, cho biết: “Phường đang phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ được công nhận đạt chuẩn VMĐT”. Với những thành tích khả quan ban đầu, tin rằng mục tiêu này sẽ sớm thành hiện thực.
Xây dựng phường VMĐT là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ và người dân trong phường, cho nên giữ vững danh hiệu là việc cần làm để thúc đẩy đời sống văn hóa ngày càng phát triển.
Ngọc Vũ 

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.