Thứ bảy, 9-5-26 19:02:38
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tín hiệu vui từ lớp sáng tác lời mới bài bản tài tử

Báo Cà Mau

Phong trào đờn ca tài tử đang phát triển không ngừng ở Bạc Liêu. Không dừng lại ở việc đờn ca cho nhau nghe, mà những người đam mê bộ môn này còn tập tành sáng tác lời mới cho các bài bản tài tử Nam bộ. Một lớp học về sáng tác vọng cổ, cải lương, lời mới bài bản tài tử Nam bộ vừa được diễn ra và kết thúc với những kết quả như ý!

Tặng bằng khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học. Ảnh: N.V

Trung tâm Văn hóa tỉnh vừa tổ chưc một lớp học đầy hứng khởi và bổ ích cho giới “nghiện” đờn ca. Lớp học chưa đến 30 người tham gia, diễn ra chỉ trong 2 tuần, nhưng đạt được kết quả hết sức phấn khởi. Bởi từ những người chưa biết thế nào là sáng tác thì sau khóa học, họ đã có thể sáng tạo ra những tác phẩm tương đối chất lượng. Đội ngũ giảng dạy gồm soạn giả Ngô Hồng Khanh, tiến sĩ Mai Mỹ Duyên, thạc sĩ Huỳnh Khải… đều có chung nhận xét: ở các tỉnh ĐBSCL, chưa có tỉnh nào tổ chức được một lớp “cầm tay chỉ việc” hay như thế này. Thật xúc động khi vào những ngày mưa gió, các học viên ở xa như huyện Đông Hải, TX. Giá Rai vẫn đội mưa đến lớp học.

Chú Trần Nam Hồng (huyện Đông Hải) tâm sự: “Tôi thấy lớp học này rất bổ ích và hiệu quả. Bởi qua lớp học không chỉ giúp chúng tôi ca đúng chuẩn, mà còn biết cách sáng tác vọng cổ, nhạc tài tử một cách bài bản”. Đa số học viên trong lớp học đều là người lớn tuổi, nhưng rất đam mê và nhiệt huyết với nghệ thuật đờn ca tài tử. Chẳng hạn như cô Nguyễn Thị Nghệ (ấp Thông Lưu B, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) là một trong những học viên tích cực nhất của lớp. Tuổi đã gần 70, vậy mà cô vẫn tự chạy xe từ nhà lên TP. Bạc Liêu đi học và không bỏ lỡ buổi nào. Ở đây, cô được hướng dẫn cách giữ giọng, giữ hơi sao cho lâu, tập hít thở để lấy hơi từ bụng… Với một người mê ca vọng cổ, nhạc tài tử như cô Nghệ thì những kỹ thuật này là bí quyết “vàng” để cô sinh hoạt văn nghệ chuyên nghiệp hơn ở địa phương mình.

Từ việc ca đến sáng tác là một chặng đường dài và không hề dễ dàng. Vậy mà, rất nhiều học viên trong lớp đã làm được điều này. Tổng kết những gì học được, lớp đã in hẳn một quyển sách tập hợp những sáng tác đầu tay của học viên trong quá trình học. 25 bản vọng cổ là con số không hề nhỏ so với quy mô lớp được tổ chức. “Theo tôi, tỉnh cần duy trì mô hình này để những người đam mê âm nhạc dân tộc đều được học tập”, anh Huỳnh Văn Chí (xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ.

Thời gian qua, chúng ta thường chỉ ca những bản tài tử cũ, rất ít bản được viết lời mới. Hiện tại, đội ngũ sáng tác ở Bạc Liêu không nhiều, những người sáng tác chuyên nghiệp thì sức khỏe đang cạn dần, trong khi đó lực lượng kế thừa thì tương đối mỏng và yếu. Trước thực tế đó, lớp học này đã góp phần ươm mầm và vun đắp kinh nghiệm sáng tác cho nhiều người đam mê đờn ca tài tử ở Bạc Liêu. Nói một cách lạc quan thì học viên từ lớp học này có thể sẽ là lực lượng tham gia những cuộc thi sáng tác trong tỉnh, khu vực trong thời gian tới. Đây còn được coi là những tác giả sẽ bổ sung kịp thời những bài bản tài tử cho phong trào đờn ca vốn đang phát triển mạnh trên quê hương Bạc Liêu.

Ông Trần Minh Huấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Sắp tới Sở sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao và phổ biến rộng rãi phong trào sáng tác lời mới cho bài bản tài tử như: mở một số lớp học sáng tác lời mới cho các bài bản cũ, thành lập câu lạc bộ sáng tác Liêu Giang…”. Đây thật sự là tín hiệu vui cho giới mộ điệu đờn ca tài tử Bạc Liêu!

NGỌC TRÂN

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.