Thứ năm, 7-5-26 23:20:55
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tình yêu nghề của những tuyên truyền viên lưu động

Báo Cà Mau

Thời tiết thất thường, giao thông đi lại bất tiện, trang thiết bị kỹ thuật thiếu thốn… là những khó khăn mà các đội thông tin lưu động (TTLĐ), đoàn nghệ thuật phải đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Tuy nhiên, với tình yêu nghề, các tuyên truyền viên (TTV) đã góp phần làm cho những sự kiện, ngày lễ lớn của dân tộc diễn ra sôi nổi và thành công.

Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu tuyên truyền bầu cử tại chùa Đìa Chuối (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: H.T

Từ đầu năm đến nay, các sự kiện, ngày lễ lớn diễn ra trên quê hương Bạc Liêu như: Mừng Đảng - mừng Xuân Bính Thân, kỷ niệm 41 năm Ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước, 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021… đều thành công tốt đẹp. Nhìn lại sự thành công chung ấy, không thể không kể đến những cống hiến đáng trân trọng của các TTV. Hễ có sự kiện diễn ra, các đội TTLĐ và đơn vị nghệ thuật phải tất bật xây dựng chương trình phục vụ sao cho phù hợp về mặt nội dung lẫn nghệ thuật.
Hơn một tháng diễn ra cuộc bầu cử, Đội TTLĐ TP. Bạc Liêu đã lên kế hoạch chọn người, xây dựng kịch bản, tập luyện để phục vụ sự kiện quan trọng này. Nhiều hôm, thời gian tập kịch bản, dàn dựng, chạy chương trình đến tận 8 - 9 giờ tối, khiến ai cũng mệt lả. Dù lịch luyện tập khá dày đặc nhưng không khí lúc nào cũng sôi nổi và hào hứng. Từ những TTV gạo cội đến những gương mặt trẻ đều cho thấy sự nỗ lực, lòng đam mê với nghề, đặc biệt là xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự kiện trọng đại của đất nước. Không những tập luyện tốt chương trình biểu diễn, các thành viên trong đội còn sáng tạo, tìm ý tưởng cho những đạo cụ tuyên truyền để sự kiện bầu cử đi vào lòng khán giả một cách tự nhiên, hiệu quả hơn. Ông Diệp Phát Văn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TP. Bạc Liêu, cho biết: “Để có được những tiết mục hay, hấp dẫn, những TTV của đội TTLĐ đã bỏ ra rất nhiều mồ hôi, công sức. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì luôn nhận được lòng tin yêu, cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến và gắn bó với nghề”.
Đối với Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, nhiệm vụ tuyên truyền còn khó khăn hơn. Địa điểm mà đoàn phục vụ chủ yếu là các chùa Khmer trong tỉnh. Do nhiều ngôi chùa nằm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa nên việc đi lại hết sức vất vả. Không chỉ vượt qua những con đường gồ ghề, những cây cầu cách trở, nhiều khi đoàn phải di chuyển bằng phà, xuồng ghe để đến nơi biểu diễn. Khó khăn là thế, song đổi lại mỗi chương trình phục vụ của đoàn đều thu hút đông đảo bà con dân tộc Khmer. Vừa được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, bà con còn nắm bắt được nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà các nghệ sĩ, diễn viên gửi gắm vào đó. Anh Thạch Thiệu (thành viên Đoàn Nghệ thuật Khmer tổng hợp Bạc Liêu) chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Khmer vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của chúng tôi. Bởi thế, mỗi tiết mục dù nhỏ hay lớn đều được chúng tôi đầu tư rất chu đáo. Dù vất vả, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến vì nghệ thuật và nỗ lực mang đến cho đồng bào Khmer những thông tin thật bổ ích”.
Không chỉ riêng TTLĐ TP. Bạc Liêu hay Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, mà còn rất nhiều đội TTLĐ, đoàn nghệ thuật đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn để làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và chính quyền đã tin tưởng giao phó. 
HỮU THỌ

 

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.