Chủ nhật, 10-5-26 04:49:49
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tôi đồng thuận chủ trương “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”

Báo Cà Mau

Tôi nhớ cách đây chưa đầy 2 năm, tại buổi họp mặt mừng Xuân Quý Tỵ, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng đã bộc bạch chân tình về một ý đồ chỉ đạo, đại ý: Tiềm năng, lợi thế của Bạc Liêu không bằng ai nên chúng ta phải tìm một phương cách đi riêng và cách đi đó là dựa vào văn hóa của một tỉnh có truyền thống và tiềm năng văn hóa. Xem văn hóa như một sức mạnh nội sinh, một động lực để đưa Bạc Liêu phát triển bền vững. Và đồng chí đặt tên cho tư duy phát triển ấy là “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.

Quan sát sự vận động phát triển của Bạc Liêu, tôi thấy trong từng chủ trương, quyết sách của Đảng bộ tỉnh đã nằm trong quỹ đạo “Đi lên từ văn hóa” trước đó ít nhất 2 năm, kể từ khi xuất hiện quan điểm “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”. Nếu tôi nhớ không lầm thì động thái chăm lo phát triển văn hóa đầu tiên của phương cách đi lên từ văn hóa là xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành thành phố xanh - sạch - đẹp và văn minh, rồi sau đó các công trình văn hóa khác lần lượt ra đời. Đó là Quảng trường Hùng Vương, Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu… Những công trình này mọc lên theo một ý đồ phát triển văn hóa, đó là sự chắt lọc những cái tiêu biểu nhất của Bạc Liêu, để nó mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cao nhất, để cho Bạc Liêu có bộ mặt mới độc đáo, tăng tính hấp dẫn cho ngành Du lịch…

Trong Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I, nhiều nhà báo, trong đó có nhà báo Dương Thanh Truyền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ đã nói với tôi: “Bạc Liêu bây giờ chẳng những rất đẹp mà còn độc đáo, thể hiện được chiều sâu của một vùng đất văn hóa”. Ngoài cái đẹp về mặt hình thể, Bạc Liêu đã bắt đầu tỏ rõ sự sâu sắc của vẻ đẹp tâm hồn. Qua các phong trào xanh - sạch - đẹp và văn minh, đất Bạc Liêu hữu tình, người Bạc Liêu mến khách, qua việc đưa yếu tố văn hóa, đạo đức để thu phục nhân tâm trong lãnh đạo điều hành và các mặt khác đã làm cho nhiều người Bạc Liêu ý thức văn hóa ngày càng cao trong ứng xử. Nhà văn Lê Minh Khuê đã nói với tôi rằng: “Ngoài vẻ đẹp bề ngoài, Bạc Liêu còn một cái đẹp rất sâu kín, đó là con người Bạc Liêu chân chất, nồng hậu, đây là một trong những phẩm chất quý của con người Việt Nam”.

Đờn kìm cách điệu - biểu tượng văn hóa của Bạc Liêu. Ảnh: Như Ý

Hãy công bằng nhìn nhận rằng 2 - 3 năm qua, Bạc Liêu đã có một sức sống mới! Nhân dân đã nhập cuộc với văn hóa và hưởng thụ văn hóa nhiều hơn, đó cũng là mục tiêu chúng ta vươn tới. Chính vì sức sống mới đó nên tư duy dựa vào văn hóa để phát triển dù chưa có văn bản nghị quyết nào chính thức, nó cũng đã tỏ rõ một sức sống có thật trong đời sống. Thuật ngữ “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” đã xuất hiện nhiều trong đời sống, từ quán cà phê cho đến cuộc họp, từ phát ngôn của cán bộ tỉnh đến Trung ương, từ trong báo chí cho đến văn học. Sức sống của nó đã góp phần quan trọng tạo ấn tượng cho Bạc Liêu. Khách ở xa đến Bạc Liêu là ngẫu nhiên họ nói đi về vùng đất văn hóa. Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã chọn Bạc Liêu làm “Điểm hẹn văn hóa”. Còn Đại tá - nhà văn Trung Trung Đỉnh, Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn khi phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh để giới thiệu bộ sách về Bác Hồ với nghệ sĩ, đã nói rằng: “Sở dĩ Hội Nhà văn chọn Bạc Liêu vì Bạc Liêu là vùng đất quan tâm đến văn hóa. Khi đến Bạc Liêu rồi thì tôi thấy Hội Nhà văn chọn đúng, thấy mừng cho Bạc Liêu vì vùng đất này đã nhập cuộc một con đường phát triển đúng với xu hướng thời đại”.

Tương tự như thế, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đã nói cái lý do ông chọn Bạc Liêu để tổ chức vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 là vì Bạc Liêu thừa nhận sức mạnh của văn hóa qua quan điểm đi lên từ văn hóa. Và ông đã nói thêm trong lời khai mạc đêm chung khảo: “… vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 khu vực phía Nam được đặt tại một vùng đất văn hóa như Bạc Liêu đã làm cho ý nghĩa, quy mô cuộc thi thêm sâu sắc, lan tỏa”.

Tôi còn nhớ, năm 2013, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình VH-NT Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Hồng Vinh khi đến Bạc Liêu đã nói rằng, quan sát thực tiễn Bạc Liêu đi lên từ văn hóa ông nhận ra đây là một điển hình của cả nước trong công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ông ngỏ ý, Hội đồng phê bình lý luận Trung ương sẵn sàng phối hợp với tỉnh để mở rộng hội thảo nhằm làm rõ điển hình này.

Tư duy phát triển “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, trong gần 2 năm qua, đã được giới thiệu, tham khảo trên bình diện cả nước, nếu nó không tỏ ra một sức sống mạnh mẽ thì công luận, nhân dân đã không chấp nhận, bởi vì nhân dân rất công bằng. Và cho đến hôm nay, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) ra đời lại một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của phương cách đi rất giàu bản sắc Bạc Liêu.

Cái mới nào khi ra đời cũng có tranh luận, đó là việc bình thường. Về quan điểm “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” tôi cũng có nghe một vài ý kiến đặt vấn đề tên gọi chưa chuẩn, rằng ta quan tâm đến văn hóa nhưng lại bỏ những lĩnh vực khác….

Vấn đề đặt ra nhằm làm rõ hơn, so với sức sống của tư duy phát triển này. Trên tinh thần trách nhiệm, tôi nghĩ sự đặt vấn đề chỉ là muốn hoàn thiện cách đi giàu bản sắc của ta mà thôi. Về tên gọi “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” có thể nó phản ánh chưa toàn diện nội dung thì Tỉnh ủy Bạc Liêu đang trưng cầu ý kiến rộng rãi ở nhiều cấp, nhiều đối tượng. Quan trọng là nội hàm!

Về vấn đề quan tâm đến văn hóa có bỏ những lĩnh vực khác hay không? Tôi hiểu rằng, huy động văn hóa là huy động những giá trị tốt đẹp của hôm qua và hôm nay nhằm làm mạnh thêm các lĩnh vực khác để phát triển bền vững chung. Việc này Nghị quyết Trung ương 9 đã nói rõ, chỉ xin nêu một ý kiến khách quan để bạn đọc tham khảo: Trong lời tuyên bố mở đầu cho “Thập kỷ văn hóa về phát triển”, Tổng Giám đốc UNESCO đã nhấn mạnh, khẳng định một quan điểm mới, sâu sắc, có giá trị phổ quát toàn cầu: “Kinh nghiệm của hai thập kỷ vừa qua cho thấy rằng, trong mọi xã hội ngày nay, bất luận ở trình độ kinh tế nào hoặc xu hướng chính trị và kinh tế nào, văn hóa và phát triển là hai mặt gắn liền nhau. Nước nào tự đặt cho mình mục tiêu phát triển kinh tế mà tách rời môi trường văn hóa thì nhất định sẽ xảy ra mất cân đối nghiêm trọng, cả kinh tế, văn hóa và tiềm năng sáng tạo của nước ấy sẽ bị suy yếu… Phát triển cần thừa nhận văn hóa giữ vị trí trung tâm và vai trò điều tiết xã hội…”.

Chính vì lẽ trên, chính vì sức sống của tư duy phát triển dựa vào văn hóa rất màu sắc Bạc Liêu nên tôi đồng thuận: “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”.

Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.