Thứ bảy, 20-6-26 03:35:02
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trăn trở câu chuyện truyền nghề

Báo Cà Mau

Đó là nỗi trăn trở lớn nhất đối với trọng trách bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ (ĐCTT) - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà 21 tỉnh, thành phố cùng cật lực nghĩ suy tìm hướng mở.

Tọa đàm về giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT mới đây do UBND tỉnh tổ chức (trong khuôn khổ họp mặt các nghệ nhân nhân kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh ĐCTT) cũng chủ yếu xoay quanh nội dung này.

Truyền đam mê

Truyền nghề, trước tiên phải truyền được niềm đam mê. Có đam mê thì người ta mới tìm đến để “thọ giáo”, học nghề.

Góp tham luận tại buổi họp mặt với tư cách trách nhiệm của tuổi trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy một loại hình di sản văn hóa đặc biệt của địa phương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Trang Anh Thư cũng nhìn nhận cần có niềm đam mê, tuổi trẻ mới có thể tìm đến và tiếp tục câu chuyện nối nghiệp tiền nhân. Thư cho biết, Tỉnh đoàn thường xuyên tổ chức cho đoàn viên - thanh niên sinh hoạt, tập ca vọng cổ, các bài bản ĐCTT, “Dạ cổ hoài lang”; khuyến khích tham gia sáng tác lời mới 20 bài bản Tổ ĐCTT và vọng cổ. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, bởi ĐCTT là bộ môn rất khó học, đòi hỏi phải có sự đam mê, nhiệt huyết, trong khi giới trẻ hiện nay thường thích những loại nhạc dễ học và theo xu hướng. Theo bạn, do văn hóa ngoại nhập phát triển đa dạng với sức hút ngày càng mạnh nên một bộ phận thanh thiếu niên ngày nay ít quan tâm và tiếp cận đến các loại hình nghệ thuật truyền thống, dẫn đến việc khó khăn trong đào tạo đội ngũ kế thừa.

Chính người trong cuộc, Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Lâm Duy Minh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT huyện Vĩnh Lợi cũng thừa nhận rằng, câu chuyện truyền nghề và học nghề cần lắm niềm đam mê của cả thầy lẫn trò: “Ngày xưa chúng tôi học đờn, học ca là do đam mê cá nhân, người học và người dạy tự tìm đến nhau, cầm tay chỉ việc và người này chỉ người kia để rồi tự thành nghề. Còn ngày nay, việc học đờn, học ca rất dễ dàng, có trường có lớp đàng hoàng, Nhà nước còn mở nhiều lớp học miễn phí nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật ĐCTT. Những người thích tìm hiểu nghệ thuật ĐCTT cũng có thể tự lên mạng để học. Tuy nhiên, chúng ta đang thấy ít dần đi những thế hệ trẻ đam mê nghệ thuật ĐCTT. Vì vậy, điều trăn trở duy nhất của chúng tôi, những nghệ nhân có chuyên môn là làm sao để truyền lại cái chúng tôi biết cho thế hệ trẻ, để ĐCTT mãi mãi tồn tại”.

Các đại biểu, nghệ nhân tham gia tọa đàm về giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử. Ảnh: C.T

Cần lớp người kế thừa

Tham gia tọa đàm về giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT với hai tư cách, vừa là một NNƯT, vừa là cán bộ quản lý văn hóa (Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh Bạc Liêu), ông Đỗ Ngọc Ẩn cho rằng rất cần thiết phải có một lớp người kế thừa ĐCTT, và dẫn chứng bằng câu nói đùa mà rất thật: “Tôi là NNƯT trẻ nhất Bạc Liêu mà cũng đã ở tuổi U60 rồi”. Nhưng đó lại là thực tế! Những thầy đờn, nghệ nhân tài tử gạo cội giờ đây đa số đã cao tuổi, những nghệ nhân được Nhà nước phong danh hiệu NNƯT càng là những bậc cao niên, vậy thì vài năm tới nữa, ai sẽ gánh nghiệp đờn ca này, trong khi câu chuyện truyền nghề mở lớp như thế nào, dạy và học theo giáo trình, phương pháp nào cho hiệu quả vẫn chưa có một đáp án khoa học, khả thi hơn trong thực tế. Theo ông Ẩn, Bạc Liêu đã có 2 đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT. Nếu thực hiện đủ các đề mục nêu trong đề án thì đã đủ để thực hiện trọng trách bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT. Nhiều đơn vị (điển hình nhất là các trung tâm văn hóa) đã mở nhiều lớp tập huấn ngắn ngày, tuy nhiên cách học này khó trang bị đầy đủ kỹ năng để thành thạo chứ đừng nói đến việc “đãi cát tìm vàng” để có một lớp kế thừa tài năng.

Ông Trần Phước Thuận - một người có khá nhiều công trình nghiên cứu, tài liệu liên quan đến ĐCTT, khẳng định rằng: “Nếu chúng ta không nhanh chóng đào tạo lớp người kế thừa, ĐCTT có nguy cơ bị đứt đoạn. Vấn đề là đào tạo như thế nào?”. Theo ông Thuận, rất cần thiết phải mở lớp dài ngày, lớp chính quy, liên kết với các trường chuyên nghiệp, cần có trường lớp hẳn hoi. Ông so sánh tại sao người ta học nhạc có thể học vài năm mà học ĐCTT chỉ có những lớp ngắn ngày, trong khi ĐCTT đã là di sản của nhân loại…

Tạo điều kiện cho nghệ nhân có đất diễn, chẳng hạn tổ chức nhiều hơn các liên hoan, hội thi về ĐCTT các cấp để những người đam mê có động lực phấn đấu; đầu tư trang thiết bị, kinh phí cho các câu lạc bộ sinh hoạt thuận lợi, thường xuyên hơn; hay xây dựng một chương trình dạy ĐCTT hẳn hoi trên kênh YouTube… cũng là những hiến kế của các nghệ nhân trong buổi tọa đàm.

CẨM THÚY

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Sôi động chương trình nghệ thuật khai mạc hè 2026

Tối 1/6, Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khởi động các hoạt động hè năm 2026.