Thứ bảy, 7-2-26 00:59:23
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Triển lãm sách báo, tạp chí xuân: Đôi điều ghi nhận

Báo Cà Mau

Nằm trong khuôn khổ Hội xuân Kỷ Hợi 2019 vừa qua, đợt triển lãm sách báo, tạp chí xuân đã đón khoảng 3.000 lượt khách tham quan. Đó là ghi nhận của Thư viện tỉnh - đơn vị trực tiếp đảm trách nhiều phần việc trong triển lãm. Tất nhiên, chỉ là con số ước đoán, không thể phản ánh hiệu quả của triển lãm. Chúng tôi có đôi điều ghi nhận mang tính khách quan từ những điều thu thập được khi đến với hoạt động này.

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự triển lãm sách báo, tạp chí xuân. Ảnh: H.T

Tôi vào nghề báo tính đến nay đã tròn 16 năm, nếu nhớ không lầm thì chưa có năm nào trong các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân vui tươi lại thiếu vắng không gian trưng bày sách báo, tạp chí xuân và ảnh thời sự - nghệ thuật. Những năm mới vào nghề, cứ tết đến, tôi lại theo chân chú Nguyễn Minh Chánh (nguyên Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh) để tham dự khai mạc các hội xuân - trong đó có “Hội báo xuân” (xin được dùng cụm từ này để nói về triển lãm sách báo, tạp chí xuân) ở các huyện vùng sâu trong tỉnh. Nghĩa là, triển lãm được luân phiên tổ chức ở các địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Những người chủ công muốn mang “món ăn tinh thần” ấy lan tỏa rộng khắp, để người dân đón xuân được thưởng thức những ấn phẩm báo chí, sách, ảnh là kết tinh trí tuệ, tâm sức của biết bao nhiêu người. Đón nhận để hiểu biết về thành tựu của tỉnh nhà sau một năm mà những tác phẩm báo chí đã tóm lược cô đọng nhất bằng văn phong… xuân nhất! Chị Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, cho rằng: “Triển lãm sách báo, tạp chí, ảnh thời sự - nghệ thuật là cả một không gian văn hóa hết sức đặc biệt trong các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân mà Bạc Liêu trong rất nhiều năm qua đã duy trì được!”. Vì, ở không gian đó hội tụ những tinh hoa báo chí, ấn phẩm độc đáo nhất. Tôi và các đồng nghiệp khi làm báo cũng để dành những gì tốt đẹp nhất cho ấn phẩm xuân. Hội tụ những ấn phẩm xuân hay của tất cả các tỉnh, thành phố cả nước tất nhiên sẽ tạo ra một Hội báo xuân ngất ngây hương sắc! Hương sắc ở những tờ báo xuân là dễ thấy nhất, chiếm số đông là hình ảnh người con gái Việt Nam tươi cười rạng rỡ, hồn hậu trong áo dài thướt tha, rồi hình ảnh hạnh phúc gia đình, hay những danh lam thắng cảnh Việt Nam, những sự kiện, gương mặt điển hình trong năm (năm nay nhiều bìa báo là hình ảnh các cầu thủ Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang Seo - những “người hùng” của bóng đá Việt Nam)… Nói chung, những gì tinh túy nhất của Việt Nam, của một năm đều được tỏa sắc trên bìa báo xuân, “mỗi bìa một vẻ, mười phân vẹn mười”, (xin được “mượn” câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du), ấn tượng đều khắp như thế!
Hội xuân Kỷ Hợi năm nay được khai mạc vào 27 tết, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội xuân, Hội báo xuân mở cửa đón khách tham quan đến mùng 4 tết. Sở VH-TT-TT&DL và Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức, nhưng đảm trách nhiều phần việc nhất phải kể đến Thư viện tỉnh. Chị Lưu Thị Hồng Liễu, Giám đốc Thư viện tỉnh, cho biết: “Năm nay, thư viện chuẩn bị chu đáo các bộ sách chuyên đề về biển đảo, sách về Bạc Liêu, sách để sắp xếp các mô hình với tổng số hơn 2.000 cuốn. Trong việc bố trí trưng bày, chúng tôi cũng chú ý đặc biệt đến các sự kiện văn hóa ở Bạc Liêu, cụ thể là năm nay thiết kế sách mang mô hình cụm nhà Công tử Bạc Liêu, tháp cổ Vĩnh Hưng, chủ đề biển đảo… Nhân viên thư viện năm nào cũng vậy, gần tết là vào đợt chuẩn bị triển lãm nên công việc khá vất vả. Nhưng chúng tôi tự hào vì góp phần mang lại một sân chơi tinh thần thú vị cho người dân, độc giả trong dịp tết”.
Vài năm gần đây, Hội báo xuân đón người thưởng thức thưa vắng hơn. “Tết nhứt bận rộn, báo mạng thiếu gì, ai mà đến xem triển lãm sách báo, tạp chí…”, không ít suy nghĩ như vậy. Khi phương tiện thông tin truyền thông hiện đại ở thời 4.0, người ta dễ dàng truy cập, xem báo bằng cách lướt mạng Internet, thì việc đọc sách, báo in sẽ giảm lượng độc giả. Điều chúng tôi ghi nhận được, tuy độc giả không nhiều nhưng ai đã đến thì đều thấy đó là điểm đến lý thú. Em Quách Từ Ngọc Minh (TX. Giá Rai) khi cùng gia đình đến Quảng trường Hùng Vương chụp hình đã ghé vào triển lãm báo xuân, chia sẻ: “Em thấy nơi này thật sự bổ ích để mở mang kiến thức. Những tạp chí, báo xuân rất phong phú về hình thức, nội dung. Sinh viên, học sinh như tụi em nếu chịu dành thời gian đến đây sẽ mở mang kiến thức thực tế phục vụ trong học tập”. Đúng như Minh nói, chúng tôi ghi nhận có rất nhiều sinh viên Trường đại học Bạc Liêu khi đến đây đã hí hoáy ghi chép vào sổ tay những thông tin, số liệu mà các em “lượm lặt” được từ tờ báo mình quan tâm, tạp chí mình yêu thích hoặc sách vở đúng lĩnh vực mình đang theo học. TS. Trần Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Bạc Liêu, cho rằng: “Triển lãm sách báo, tạp chí trong Hội xuân là hoạt động rất bổ ích, tuy nhiên ngoài nỗ lực trong khâu tổ chức thì Ban tổ chức nên tính toán đến việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang để tuyên truyền, khuyến khích mọi người đến với nơi này, thông tin được biết rộng rãi hơn, người ta mới tham gia đông hơn”.
Lợi ích trong việc tổ chức một điểm hẹn mùa xuân mà chúng tôi ghi nhận được, cùng với những hiến kế sát hợp trên đây, thiết nghĩ Ban tổ chức cần ghi nhận, để những mùa Hội xuân tiếp theo lại rộn ràng, hiệu quả hơn. 
CẨM THÚY

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.