Thứ sáu, 8-5-26 00:04:41
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Trung tâm Văn hóa tỉnh: Cùng “Vui ngày hội lớn”!

Báo Cà Mau

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp sửa diễn ra, vì vậy các ca sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh đang ráo riết tập luyện để chuẩn bị tuyên truyền lưu động cho “ngày hội lớn” của tỉnh.

Mục đích của công tác tuyên truyền là làm cho mọi cử tri trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; hiểu rõ vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND trong bộ máy Nhà nước; nắm chắc những quy định cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc bầu cử là chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ đó, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp.

Không tuyên truyền bằng văn bản khô khan và những khẩu hiệu, số liệu cứng nhắc, mà thông qua hình thức sân khấu hóa, các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh cùng nhau tạo nên một chương trình tuyên truyền thật sinh động. Bạn Nguyễn Ngọc Hân (đóng vai tuyên truyền viên trong tiểu phẩm) chia sẻ: “Trước khi nhận vai, em cũng có suy nghĩ giống như nhân vật bà Hai trong tiểu phẩm. Nhưng khi diễn cùng các anh chị, em mới nhận thức sâu hơn ý nghĩa và vai trò của một cử tri. Đến ngày bầu cử, em sẽ tự tay mình đi bỏ phiếu chứ không còn ý định nhờ người thân đi như lúc trước. Lần đầu tiên đóng vai tuyên truyền như thế này, em cảm thấy tự hào và phấn khởi”.

Một cảnh trong tiểu phẩm “Vui ngày hội lớn” của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: N.V 

Với dàn diễn viên “gạo cội” như Tiên Bình, Thu Tâm, Trác Tuấn An, Giang Nam…, tiểu phẩm “Vui ngày hội lớn” của Trung tâm Văn hóa tỉnh diễn ra hết sức tự nhiên, vui nhộn nhưng vẫn chuyển tải hết những thông tin cần thiết đến cử tri. Xoay quanh những thắc mắc, suy nghĩ theo tập quán, nếp sống nơi cư trú, cử tri sẽ hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia vào cuộc bầu cử. Câu chuyện diễn ra khoảng 20 phút nhưng đầy đủ lượng thông tin cần chuyển tải đến bà con cử tri. Vợ chồng ông bà Hai là người Kinh, ý thức được quyền lợi và nghĩa vụ của một công dân, ông Hai rất sốt sắng hưởng ứng cuộc bầu cử, nhưng ngược lại bà Hai không mặn mà đến chuyện này. Ông Hai có khuyên cỡ nào bà Hai cũng vẫn khăng khăng ý định “mượn người khác đi bầu dùm”, vì theo bà “không mợ thì chợ cũng đông”. Ông Hai giải thích rằng, phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình khi đến ngày bầu cử diễn ra, phải trực tiếp cầm lá phiếu trên tay để chọn đại biểu chứ không được nhờ người khác. Cùng quan điểm với bà Hai, anh Phonl (dân tộc Khmer) cũng viện lý do “nghỉ một ngày công uổng lắm, ráng làm kiếm tiền để mua sắm đồ đạc trong nhà, phấn đấu không đi làm công nữa, mà làm giàu với người ta”. Nên anh Phonl cũng nhờ vợ đi bỏ phiếu dùm. Ông Hai cùng với Hai Phến (dân tộc Hoa) ra sức giải thích mà hai người vẫn không chịu đi, cho đến khi có tuyên truyền viên đến làm “công tác tư tưởng” thì mới thuyết phục được họ.

Nhìn chung, chương trình tuyên truyền lưu động thực hiện khá đầy đủ ý nghĩa, đặc biệt là đưa được điểm mới trong cuộc bầu cử năm nay. Cụ thể là tỷ lệ người trẻ tuổi rất được quan tâm; người ngoài Đảng cũng có quyền tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…

Tin rằng, 9 suất diễn lưu động trong toàn tỉnh của Trung tâm Văn hóa sẽ cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho bà con cử tri, phục vụ tốt cuộc bầu cử sắp tới.

Ngọc Vũ

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.