Chủ nhật, 10-5-26 00:11:50
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vài điều chưa hay ở các hội thi, hội diễn

Báo Cà Mau

Mỗi năm ở Bạc Liêu diễn ra khá nhiều hội diễn, hội thi về văn hóa - văn nghệ. Những sân chơi này không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, thúc đẩy phong trào văn hóa - văn nghệ phát triển, mà còn có ý nghĩa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, đằng sau một số hội thi, hội diễn lại có những “hạt sạn” không đáng có!

Phần thi của Đội TTLĐ huyện Đông Hải tại hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Bạc Liêu năm 2015. Ảnh minh họa: N.V

Bất cứ hội thi, hội diễn nào cũng đều trao giải cho đội xuất sắc, cũng như ghi nhận sự nỗ lực của tất cả đơn vị tham gia. Nhưng mục đích cuối cùng của nó chính là giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cống hiến những tiết mục đặc sắc cho khán giả… Nhìn chung, tại những sân chơi này trong thời gian qua, các đơn vị đều tham gia rất nhiệt tình. Điều đó thể hiện qua sự đầu tư công phu, chu đáo từ việc dàn dựng, biên đạo, đến những chi tiết như trang phục, cảnh trí, đạo cụ… để tạo nên những chương trình thành công tốt đẹp. Hơn nữa, một số hội thi, hội diễn còn lồng ghép tuyên truyền cho nhiệm vụ chính trị địa phương. Khi hội thi, hội diễn kết thúc, các tiết mục đoạt giải cao sẽ được các địa phương, ban ngành sử dụng để tuyên truyền cho người dân. Chẳng hạn như hội thi Thông tin lưu động tỉnh Bạc Liêu năm nay tuyên truyền về chủ đề đại hội Đảng các cấp đang diễn ra; hội diễn Nghệ thuật quần chúng thì cổ vũ tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực ấy thì đằng sau một số hội thi, hội diễn lại có nhiều chuyện đáng bàn. Dẫu biết cuộc thi nào cũng chuyện thắng - thua, nhưng một vài đơn vị đã có những biểu hiện không đẹp khi đội mình thua cuộc. Điển hình là tại một hội thi diễn ra cách đây không lâu, có một đội khi hay mình không đoạt giải cao đã không lên nhận giải và lại còn có thái độ, lời nói khiếm nhã đối với Ban tổ chức. Điều đó cho thấy họ đặt nặng chuyện thắng - thua hơn là phục vụ công chúng và giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Không chỉ vậy, Bạc Liêu có quá ít biên đạo, đạo diễn giỏi, nên không tránh khỏi tình trạng “kiêm nhiệm” (một người dàn dựng cùng lúc cho nhiều đội) tại các hội thi, hội diễn. Do đó, xuất hiện tình trạng các đơn vị dự thi đều có các tiết mục na ná nhau là điều dễ hiểu. Vì thế, đôi lúc ở một vài hội thi, hội diễn đơn vị tham gia đã biểu diễn không “tròn” theo mong muốn của Ban tổ chức và khán giả.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL - Trần Minh Huấn cho biết: “Sắp tới Sở sẽ ban hành công văn chấn chỉnh các hoạt động trước và trong các hội thi, hội diễn. Khi tham gia hội thi, hội diễn nào đó, các đơn vị phải tuân thủ những nguyên tắc về thái độ, tinh thần trách nhiệm, hợp tác có thiện chí để tạo môi trường văn hóa thân thiện, chứ không được ganh tỵ và thiếu tôn trọng nhau…”.

Với sự chấn chỉnh này, hy vọng rằng ngành chức năng sẽ tổ chức được nhiều hội thi, hội diễn “sạch” đúng nghĩa trong thời gian tới.

NGỌC VŨ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.