Thứ tư, 24-6-26 05:26:14
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vang xa từ những bài ca

Báo Cà Mau

Mong muốn hình ảnh về đất và người Bạc Liêu vang xa hơn nữa; bằng những giai điệu trữ tình mượt mà, sâu lắng của âm nhạc để quảng bá về vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng và chiều sâu từ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nơi đang vững vàng từng bước đi lên bằng những trụ cột thế mạnh của mình...

Đó là ý nghĩa, mục đích của Kế hoạch tổ chức sáng tác ca khúc mới về Bạc Liêu do UBND tỉnh vừa ban hành.

Sức mạnh của âm nhạc

Khi đất nước còn chiến tranh, âm nhạc được xem như một vũ khí, là những “Tiếng hát át tiếng bom”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”... Thời bình, âm nhạc vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Những ca khúc có giá trị nghệ thuật và nhân văn có khả năng dưỡng nuôi nhân cách, và khi chuyển tải những bài học lịch sử, âm nhạc còn giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sức hút một vùng đất để người ta ngưỡng vọng, muốn tìm về, cũng có thể từ những ca khúc cảm xúc đi vào lòng người!

Trong chuyến về Bạc Liêu cách đây hơn 2 tháng, đoàn cán bộ Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Trần Đăng Khoa (Phó Chủ tịch Hội) dẫn đoàn, đã có nhã ý về thăm Gành Hào (huyện Đông Hải) - một địa danh mà lâu nay nhiều người chỉ biết đến qua ca khúc “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang” của cố nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Trò chuyện cùng lãnh đạo huyện Đông Hải, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “Đằng sau văn nghệ sĩ chính là Nhân dân, cho nên khi văn nghệ sĩ yêu ai và viết về ai đó thì người đó có thể bất tử, không chỉ trong 10, 20, 50 năm mà có thể trăm năm, ngàn năm. Ví dụ, nói đến sư đoàn, quân đoàn anh hùng, nổi tiếng của quân đội Việt Nam phải nói đến Sư đoàn 320, 316... Nhưng bây giờ nhắc đến, nhiều người vẫn không biết! Vậy mà, nói đến Tiểu đoàn 307 thì ai cũng biết, là vì tiểu đoàn ấy ngoài chiến công gặt hái còn được nhà thơ Nguyễn Bính viết bài thơ “Tiểu đoàn 307” và sau đó nhạc sĩ Trần Đức Trí phổ thành ca khúc, thế là vang tới bây giờ, ai cũng biết. Còn bản “Dạ cổ hoài lang” của Bạc Liêu là nỗi nhớ chồng của người phụ nữ nói chung, nên sau đó qua bài “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”, nhiều người mới xác định rõ hơn “Dạ cổ hoài lang” chính là sản phẩm tinh thần của Bạc Liêu. Trong ca khúc có những câu gọi đích danh Bạc Liêu: “Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai...”. Thế là qua một ca khúc mà ai cũng biết đến Bạc Liêu”.

Ngoài “Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang”, có thể điểm lại những ca khúc nghe là người ta biết ngay đến Bạc Liêu như: “Bạc Liêu hoài cổ” và “Yêu cô gái Bạc Liêu” của nhạc sĩ Thanh Sơn, “Bạc Liêu quê tôi” của cố nhạc sĩ Thế Phương, “Đường ra biển lớn” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn...

“Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang” là một trong những ca khúc “thương hiệu” của Bạc Liêu. Ảnh: C.T

Kỳ vọng vào sáng tác mới

Nói về mục đích, ý nghĩa của đợt sáng tác ca khúc mới lần này, Giám đốc Sở VH-TT&DL - Trần Thị Lan Phương, cho biết: “Bạc Liêu là một tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch; tỉnh vốn có truyền thống về văn hóa - nghệ thuật, là nơi khai sinh bản “Dạ cổ hoài lang” của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tiền thân của bản vọng cổ và nghệ thuật cải lương ngày nay. Bạc Liêu còn là nơi hội tụ nét đẹp văn hóa đặc sắc của ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa... Tất cả đã làm nên tính cách con người Bạc Liêu phóng khoáng, nghĩa tình và giàu lòng mến khách. Đợt sáng tác ca khúc mới lần này là nhằm quảng bá sâu rộng hơn nữa hình ảnh đất và người, tiềm năng phát triển của Bạc Liêu với bạn bè trong và ngoài nước, đặc biệt là 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của Bạc Liêu, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân”.

Các ca khúc mang đậm chất nhạc truyền thống dân tộc, góp phần quảng bá về truyền thống cách mạng và văn hóa - nghệ thuật của tỉnh, những thành tựu đổi mới mà Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu nỗ lực, phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tập trung phản ánh thành tựu đạt được trong triển khai thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời có cả những nhịp điệu sôi động, hiện đại thể hiện một Bạc Liêu năng động, sáng tạo phát triển. Mang ý nghĩa tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới nên các sáng tác phải đạt chất lượng cao về nội dung, tư tưởng, nghệ thuật... Đó là một số yêu cầu đặt ra đối với hoạt động nhiều ý nghĩa này. Số lượng tác phẩm chỉ là dự kiến (gồm các ca khúc truyền thống, ca khúc âm hưởng dân ca và ca khúc nhạc trẻ, sôi động, hiện đại), bởi những đứa con tinh thần ra đời thế nào còn tùy vào sự cảm thụ về vùng đất, con người để tạo nên chất xúc tác và cảm hứng của người sáng tác (Sở VH-TT&DL sẽ phối hợp với Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh mời các nhạc sĩ về Bạc Liêu thực tế sáng tác).

Thời gian công bố và ra mắt những ca khúc mới về Bạc Liêu dự kiến là tháng 12/2023 - mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt: Kỷ niệm 10 năm UNESCO vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại.

“Tận dụng được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, trong đó có văn nghệ sĩ, là cái hay của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu” - là lời khẳng định của nhà thơ Trần Đăng Khoa trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam sau những ngày lưu lại đất Bạc Liêu mến khách, nghĩa tình. Một kế hoạch cho những sáng tác mới về Bạc Liêu cũng là sự mời gọi, tận dụng trí tuệ và trái tim dễ rung cảm trước một Bạc Liêu gợi nhiều mỹ cảm để văn nghệ sĩ tiếp tục cho ra đời những đứa con tinh thần chắp cánh cho đất và người Bạc Liêu vang xa hơn nữa.

CẨM THÚY

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...