Chủ nhật, 10-5-26 03:02:04
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Về phum sóc nghe… đờn ca tài tử

Báo Cà Mau

Mùa xuân đang về mang theo luồng sinh khí mới len lõi khắp ngõ ngách quê hương Bạc Liêu. Phum sóc trong những ngày này, hòa vào không gian của đất trời phút giao mùa không chỉ có âm thanh rộn ràng, tưng bừng của âm nhạc dân tộc Khmer, mà còn có những giai điệu mượt mà của nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT)…

ĐCTT giao thoa cùng văn hóa phum sóc

Như một sự giao thoa văn hóa độc đáo, nghệ thuật ĐCTT Nam bộ đã được đồng bào Khmer ở các phum sóc Bạc Liêu dang rộng vòng tay đón nhận. Điều đó cho thấy, ĐCTT không chỉ là loại hình nghệ thuật của riêng một dân tộc nào, mà đã trở thành “đặc sản” chung của tất cả người Việt Nam.

Trở lại ấp Tà Ben (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) vào những ngày xuân về, chúng tôi đã được đồng bào nơi đây thết đãi một “bữa tiệc” ĐCTT hoành tráng. Trong số 15 thành viên của câu lạc bộ (CLB) ĐCTT ấp thì có đến 9 người là đồng bào Khmer. Phong trào ĐCTT bắt đầu phát triển rầm rộ ở Tà Ben mới chỉ khoảng nửa năm nay. Từ chú cán bộ ấp đến những bác nông dân, anh thanh niên đều mê ĐCTT. Chính niềm đam mê này đã giúp những tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau hơn. Trong số những tài tử của ấp Tà Ben, giọng ca để lại ấn tượng mạnh với chúng tôi là chị Thị Phượng - Bí thư Chi bộ ấp. Với chất giọng ngọt ngào, chị Phượng đã dành tặng cho những người khách phương xa bản Dạ cổ hoài lang bất hủ. “Ban đầu, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, trở ngại khi tiếp xúc với ĐCTT. Tuy nhiên, càng tìm hiểu chúng tôi càng yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Giờ đây, ĐCTT đang dần hòa quyện cùng với nhạc Ngũ âm, Dù kê, Múa lâm thôn… để góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Khmer”.

CLB ĐCTT xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) sinh hoạt ĐCTT dưới tán xoài 300 năm tuổi. Ảnh: H.T

Có mặt tại chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Đôn-ta tại thị trấn Giá Rai (huyện Giá Rai), chúng tôi thật sự bất ngờ bởi sự có mặt của những tiết mục ĐCTT. Những giai điệu, ca từ mượt mà ấy do những tài tử đến từ Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu biểu diễn. Chẳng hề thua kém các tiết mục đậm sắc màu dân tộc, ĐCTT tài tử Nam bộ đã được thể hiện một cách độc đáo, làm cho ngày hội của phum sóc thêm rộn ràng. Anh Thạch Diễn, một thành viên trong đoàn cho biết: “So với nghệ thuật Khmer, ĐCTT có một sức hấp dẫn, cuốn hút riêng. Để nhạc tài tử đi vào cuộc sống đồng bào ở các phum sóc, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ loại hình nghệ thuật này trong những ngày lễ hội, tết của dân tộc”.

Chung tay bảo tồn “tinh hoa” dân tộc

Cùng với người Kinh, Hoa ở Bạc Liêu, đồng bào Khmer đang cho thấy những quyết tâm gìn giữ và phát huy “báu vật” ĐCTT.

Từ bé, anh Thạch Hoàng Duy (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đã được cha ca cho nghe những bản tài tử ngọt ngào. Theo thời gian, ĐCTT đã thấm vào máu người thanh niên này. Không chỉ ca hay, anh Hoàng Duy còn có ngón đờn hết sức bùi tai. Những bữa ghiền ca, anh thường mang đờn ra tỉ tê ca ru các con ngủ. Anh bảo: “Tôi luôn tâm niệm phải chung tay với mọi người gìn giữ và phát huy nghệ thuật ĐCTT. Khi các con lớn, tôi sẽ truyền dạy cho chúng niềm đam mê ĐCTT cũng như ngày xưa cha đã từng dạy cho tôi!”.

Theo chân anh cán bộ xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu), chúng tôi tìm đến cây xoài 300 năm tuổi - nơi CLB ĐCTT xã thường xuyên sinh hoạt. Dưới gốc xoài cổ, chúng tôi được thưởng thức những ngón đờn, giọng ca hết sức mùi mẫn. Sở dĩ, CLB chọn cây xoài cổ thụ để làm nơi sinh hoạt là để phục vụ khách du lịch, đồng thời bảo tồn, phát huy bộ môn nghệ thuật này. Ông Phan Minh Kha, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông cho biết: “Từ sau Festival ĐCTT quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, loại hình nghệ thuật này đã gắn bó với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer địa phương. Sắp tới, xã sẽ đề nghị cơ quan chức năng tổ chức các lớp dạy ĐCTT cho bà con Khmer trên địa bàn, nhất là thanh niên, học sinh, để đồng bào dân tộc thêm yêu quý và chung tay bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT”.

Có lẽ không bao lâu nữa, ĐCTT cũng sẽ trở thành loại hình nghệ thuật được yêu thích của đồng bào dân tộc Khmer ở Bạc Liêu.

HỮU THỌ

Góc nhìn lạc quan

Tác giả Nguyễn Văn Nhị Trình (Nguyễn Trình) sinh năm 1977, tại TP Ðà Nẵng, là hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật TP Ðà Nẵng.

Nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai đồng bộ Chiến lược Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài, áp dụng nhất quán Bộ nhận diện hình ảnh quốc gia.

Biến “hạt ngọc của biển” thành chất liệu nghệ thuật độc đáo

Nghề làm muối ở Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) với hơn 100 năm hình thành và phát triển đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những hạt muối mặn mòi của biển cả, thầy và trò Trường THCS Hưng Phú (xã Vĩnh Thanh) đã sáng tạo nên các tác phẩm “tranh muối” độc đáo, góp phần quảng bá nghề muối truyền thống của quê hương.

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.