Thứ năm, 7-5-26 14:19:22
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viết cho “một nửa thế giới”

Báo Cà Mau

Khi chấp bút viết về “một nửa thế giới”, hiện ra trước mắt tôi là hàng vạn hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong một hình dáng mảnh mai. Dẫu “thân cò lặn lội bờ ao”, nhưng ở họ lại tiềm tàng một sức sống mãnh liệt, ý chí kiên cường cùng lòng bao dung vô bờ bến… 
“Một nửa thế giới” trong tôi là những người bà, người mẹ đáng kính. Những “thân cò” ấy đã không quản ngại ngan nan, vượt qua vất vả cuộc sống mà vẫn bao dung, ôm trọn vào lòng vì sự bình yên cho tình thân của mình. Rất nhiều người được lớn lên trong vòng tay mẹ, nhưng có lẽ rất ít người hiểu được nỗi cơ cực của mẹ; cho đến khi tự bước đi trên đường đời đầy chông gai, mới hay được sống trong tình yêu thương của mẹ chính là điều hạnh phúc nhất. “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không!” - câu thơ trên đã thực sự đi vào lòng người bởi ý nghĩa sâu xa của nó! 
“Dù cho cả thế giới có quay lưng, thì mẹ vẫn là người ôm con vào lòng, tha thứ và bao dung cho đứa con của mình” - tôi thật sự ấn tượng với câu nói này. Từ lúc tượng hình trong bào thai nhỏ, mẹ đã cùng con chia sẻ nhịp đập đầu đời của trái tim. Cho đến khi con rời vòng tay mẹ, xây tổ ấm mới, rồi vấp ngã hay thành công, mẹ vẫn là người dõi theo và đồng hành cùng con. Tôi còn thấy nhiều bà mẹ đều đặn hàng tháng tay xách nách mang, gói ghém lủ khủ thực phẩm cho đứa con lầm lỡ đang cải tạo trong trại giam. Ánh mắt đượm buồn lúc chia sẻ câu chuyện, nhưng trong đó vẫn ánh lên tia hy vọng về ngày mai khi đứa con bước ra làm lại cuộc đời.
Tôi thật sự xót xa khi chứng kiến hay đọc thông tin về những tai nạn giao thông trên đường bộ, đường biển. Những hình ảnh người mẹ co quắp, ôm chặt con vào lòng trong đống đổ nát của tòa nhà, hay được vớt lên từ dưới biển sâu - bao giờ cũng gây xúc động mạnh. Điều này đã chứng minh mà không cần diễn tả bằng lời rằng: ngay cả “thần chết” cũng không thể chia lìa được tình mẫu tử! Tình mẫu tử còn thể hiện rõ hơn trong ngôi nhà của những người mẹ đơn thân. Tình yêu con luôn là sức mạnh khiến cho người phụ nữ vượt qua nhiều nghịch cảnh, thậm chí lựa chọn cuộc sống chỉ có mẹ - con. Và để viết về họ, tôi chỉ dùng được hai từ: khâm phục. Vì rằng, phụ nữ sinh ra vốn đã thiệt thòi, nên tôi hiểu những người mẹ đơn thân phải bù đắp nhiều như thế nào cho cuộc sống của con cái, thậm chí bản thân họ. 

Trải qua gần nửa đời người, tôi mới học được rằng “kỳ quan vĩ đại nhất không gì khác ngoài trái tim người mẹ”. Mới hay, câu thơ tôi đọc được đâu đó quả không sai chút nào: “Ngôn ngữ trần gian quá khờ dại/ Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi”. Đó là hình ảnh người mẹ trong phút giây tử biệt, vẫn cố kéo con mình vào lòng để đứa bé hứng trọn bầu sữa nóng. Mẹ Nguyễn Thị Tư ở Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi) đã trở nên bất tử bởi hình ảnh của mẹ đã đi vào bản vọng cổ “Giọt sữa cuối cùng”. Mẹ Tư cùng những Mẹ Việt Nam anh hùng khắp nơi trên dải đất Việt, đã tạc nên tượng đài về trái tim người mẹ. Không chỉ cưu mang con mình, những bộ đội diệt thù không cùng huyết thống, Mẹ vẫn sống chết bảo vệ bằng mọi giá. Đó là những đêm đào hầm, canh giặc, nuôi quân hàng tháng trời, để khi con lên đường về đơn vị, Mẹ đã khóc tiễn đưa như xa chính núm ruột của mình!
“Một nửa thế giới” hôm qua có phần khác với “một nửa thế giới” hôm nay. Phụ nữ hiện đại phải biết cân bằng giữa công việc xã hội và gia đình. Đó là khi danh hiệu “Nữ hai giỏi” đã chứng minh được sức cống hiến của phụ nữ thế kỷ 21 - giỏi giang ngoài xã hội nhưng vẫn là “ngọn lửa” để tổ ấm của mình luôn đượm nồng. Phụ nữ ngày nay không chỉ biết có “xó bếp”, mà nhiều vị trí quan trọng trên thương trường, chính trường cũng đều ghi dấu sự nỗ lực của họ. 
Viết về “một nửa thế giới” chưa bao giờ là đủ. Chỉ biết chúc cho những người mẹ, người vợ nhiều sức mạnh để dìu dắt cuộc sống của mình, của người thân đến bến đỗ yêu thương!
Ngọc Trân 

 

Hào khí Giồng Bốm rực cháy qua vở cải lương “Mặt trời đỏ”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026), tối 29/4, Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (tỉnh Cà Mau) tổ chức đêm diễn đặc biệt, tái hiện vở cải lương kinh điển “Mặt trời đỏ”. Chương trình nghệ thuật này như lời tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất địa linh nhân kiệt.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham quan gian hàng tranh gạo

Ngày 27/4, đồng chí Võ Văn Dũng, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, cùng đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đến tham quan không gian trưng bày tranh nghệ thuật từ hạt gạo tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu.

Kể chuyện bằng hình ảnh

Giữa nhịp sôi động của báo chí hiện đại, nơi thông tin được truyền tải từng giây, Nhà báo Võ Công Danh Việt chọn cách riêng tiếp cận độc giả: kể chuyện bằng hình ảnh.

Cà Mau rực sắc văn hoá qua “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263

Chương trình nghệ thuật “Vầng trăng cổ nhạc” lần 263 diễn ra tối 26/4 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) trong không khí trang trọng, đậm đà bản sắc văn hoá Nam Bộ.

KẾT QUẢ HỘI THI “MÓN NGON TỪ GẠO” 2026

Món ngon từ gạo quê hương

Hội thi “Món ngon từ gạo” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng 26/4, trong khuôn khổ hoạt động của Tuần lễ Khoa học, Công nghệ - Văn hoá, Du lịch và Cuộc thi “Gạo ngon ĐBSCL” lần thứ I/2026.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào

Sáng 26/4 (mùng 10/3 năm Bính Ngọ), tại xã Gành Hào, Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải long trọng tổ chức nghi thức thỉnh và nghinh Ông từ biển về chánh điện. Đây là hoạt động chính của Lễ hội Nghinh Ông Gành Hào lần thứ XXIII/2026.

Kết quả Cuộc thi gạo ngon ĐBSCL 2026

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hành trình gìn giữ cội nguồn và sức mạnh dân tộc

Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch hằng năm mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, gắn với cội nguồn dựng nước của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm, đây không chỉ là lễ hội truyền thống mà còn trở thành Quốc lễ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lịch truyền hình trực tiếp, livestream các hoạt động, sự kiện dịp lễ 30/4