Thứ hai, 22-6-26 07:04:57
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viết cho năm học mới...

Báo Cà Mau

Khi những dòng chữ này đến với độc giả thì ở từng ngôi trường, từ thành thị đến nông thôn, màu áo trắng tinh khôi đang khấp khởi đón chào năm học mới. Có tiếng nói cười rôm rả của những học sinh phổ thông, có những bỡ ngỡ, và cả nước mắt của vài em nhỏ mới bước chân vào lớp 1... Mỗi thanh âm, mỗi tâm trạng đều tựu trung thành không gian của ngày khai giảng năm học mới.

1. Các cô cậu học trò đã trong tâm trạng sẵn sàng đón lễ khai giảng năm học mới sau 4 ngày nghỉ lễ dài. Một trong những “phần việc” được nhiều bạn nhỏ quan tâm là... về thăm trường cũ! Một cựu học trò của Trường THCS Võ Thị Sáu (Phường 3, TP. Bạc Liêu) đã xin phép mẹ mình: “Mẹ ơi, khai giảng xong mẹ cho con cùng với nhóm bạn về thăm trường cũ nha!”. Vị phụ huynh cũng không lấy làm lạ với yêu cầu này. Bởi chị biết, không riêng con mình mà còn có rất nhiều học sinh ở nhiều ngôi trường khác nữa, cứ khai giảng năm học mới ở ngôi trường mới xong thì lại tụ tập để trở về thăm lại trường cũ, gặp lại thầy cô cũ của mình, nhất là những em mới chuyển cấp. Không biết tự bao giờ, đó đã trở thành một trong những “mỹ tục” của các bạn trong lễ khai giảng!

Một hành động nhỏ, một việc làm tưởng chừng chỉ là “phong trào” để tung tẩy của lứa tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng sâu xa, đó cũng là bóng dáng của văn hóa tri ân thầy cô, tri ân trường lớp - nơi đã từng dạy dỗ các em khôn lớn, làm dày thêm hành trang tri thức cho mình! Sự trở về nào gần như cũng mang dáng dấp của lòng tưởng nhớ, tri ân như thế.

2. Ngày khai giảng, cùng với tiếng trống trường vang lên từng hồi, những lời chúc tốt đẹp dành tặng thầy cô, học sinh nhân ngày mở đầu năm học mới, còn có cả không gian gây xúc động cho ta! Đó là hình ảnh những cô giáo, những học trò của khối lớp lớn hơn cùng đứng dọc hai bên cổng trường để đón chào, dìu bước các trò nhỏ vào trường lớp mới! Rồi còn những phần quà được trao và nhận, tuy nhỏ thôi nhưng chính là phần thưởng đầu năm động viên tinh thần cho các em học sinh. Những chiếc cặp mới, quyển vở thơm mùi giấy mới... đối với nhiều em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa là cả nguồn động viên to lớn để các em lấy đó làm động lực bước vào một năm học mới học hành chăm chỉ.

Cả xã hội đồng hành cùng việc học bằng những phong trào đã và đang được khuấy lên sôi nổi ở từng trường lớp, lớn hơn là trong từng phong trào, chiến lược lâu dài mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm như xây dựng “xã hội học tập”, “công dân học tập” trong công tác khuyến học, khuyến tài và nhiều phong trào khác nữa. Là để tất cả học sinh cùng tiến, không có em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà bị bỏ lại phía sau...

Cô trò Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (Phường 3, TP. Bạc Liêu) trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: C.T

3. Mùa hè của trẻ nhỏ bây giờ, không dài đủ 3 tháng như hè... truyền thống của những lớp phụ huynh cách đây vài chục năm trước! Hè, các em vẫn phải học thêm, học phụ đạo để theo kịp bè bạn, vì “ai cũng học, con mình không học thì vào năm học mới sẽ không theo kịp chúng bạn”, tâm lý chung của phụ huynh là vậy! Bên cạnh đó, sau những chuyến đi chơi hè cùng gia đình, về quê thăm nội, ngoại xong thì đa phần các em được cha mẹ gửi học nhà thầy cô cũng là để bớt đi thời gian nhàn rỗi mà ôm chiếc điện thoại cả ngày. Nên bảo rằng khai giảng mới được gặp lại nhau sau 3 tháng hè là không đúng. Dù vậy, khai giảng vẫn luôn đọng lại trong từng bạn nhỏ cái cảm giác như gặp lại nhau sau thời gian dài xa chiếc ghế ngồi của lớp học, hay cái ghế đá quen thuộc của ngôi trường. Sự bỡ ngỡ, mừng vui, nôn nao vẫn là tâm trạng thường trực trong mỗi em!

Đối với nhiều em học sinh, năm học mới bắt đầu đồng nghĩa với việc chấm dứt những buổi sáng ngủ “nướng”. Các em sẽ phải đi ngủ sớm hơn mỗi tối, thức sớm hơn mỗi sáng. Không chỉ vậy, những trẻ nhỏ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhiều thêm phần việc vừa giúp mẹ cha việc nhà (giữ em, phụ mẹ cha mua bán, làm đồ gia công...), vừa bắt đầu việc học hành của mình. Còn đối với nhiều phụ huynh, quang gánh mỗi ngày sẽ nặng hơn để lo lắng năm học mới cho các con. Nhưng sau tất cả, một năm học mới bắt đầu cũng là lúc mọi người cùng nỗ lực hướng về nhiệm vụ “ươm mầm tương lai”.

Vẫn bấy nhiêu, năm học mới luôn làm nao nao trái tim chúng ta, bất kể là tuổi trẻ hay tuổi không còn trẻ nữa. Những phụ huynh đưa đón con đến trường dự khai giảng năm học mới, chắc gì đã không mang tâm trạng nhớ nhung, bồi hồi thuở cắp sách đến trường của mình!

... Trên bầu trời, những chùm bóng đầy màu sắc đang tung bay, tiếng trống khai giảng vang xa hòa vào không gian ấy như đang chắp cánh cho những ước vọng của cha mẹ, thầy cô và bao lớp học trò bước vào năm học mới!

Từ Cẩm

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.

Khoảng trời riêng với nhiếp ảnh

Sinh sống và làm việc tại TP Ðà Nẵng, xuất phát từ mong muốn ghi lại vẻ đẹp cuộc sống đời thường và con người quanh mình, tác giả Ðỗ Văn Pháp sớm tìm đến với nhiếp ảnh. Anh có trải nghiệm thú vị cùng bộ môn nghệ thuật này từ thời học phổ thông, chụp phim trắng đen ảnh kỷ yếu cho lớp, cho trường...

Cà Mau chung tay vì trẻ em trong kỷ nguyên số

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026