Thứ tư, 24-6-26 23:55:54
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Viết tiếp bài báo​ “Khi con ngựa đau…”

Báo Cà Mau

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”.

Bài viết này như một sự động lòng sau khi đọc bài báo “Khi con ngựa đau…” của tác giả Từ Tâm trên báo Bạc Liêu Online, ngày 10/4/2023.

Giống như một “trò giải trí” trong giờ ra chơi của các học trò năm cuối tiểu học vậy: B thách N đánh C. Vậy rồi N và B đánh C. Trong lúc đó, D sử dụng điện thoại của N quay lại hình ảnh ấy. Sau cùng, H sử dụng điện thoại và tài khoản mạng xã hội của N đăng “sản phẩm” (đoạn clip N và B đánh C) lên mạng xã hội.

Chị bạn của người viết, sau khi đọc bài báo “Khi con ngựa đau...”, nhắn rằng: “Đó giờ em không bao giờ dám coi mấy clip dạng này. Dù biết đó chỉ là hạt cát giữa thời buổi bạo lực học đường, nhưng không ngờ nó lại xảy ra ở Bạc Liêu mình. Xem cái clip, ám ảnh mấy ngày trời. Đau!”. Và, người viết nghĩ rằng, niềm đau ở thì hiện tại chắc cũng có nhiều cấp độ, nhất là đối với các bậc cha mẹ học sinh có con đang học tiểu học, THCS... Nhưng, nỗi lo ở thì tương lai nữa, sẽ là gì? Có lẽ, lo nhất là thái độ vô cảm của hậu duệ chúng ta.

Người viết đang nhớ lại câu chuyện “một con ngựa đau” ngày còn đi học. Hôm ấy, sau buổi lao động ở vườn chim, hơn một nửa lớp đi bộ ra vườn nhãn thăm M.L - một người bạn chung lớp bị bệnh, nghỉ học đã mấy hôm. Trời mưa tầm tã, cả nhóm vừa đi vừa chạy cho ấm; người viết và một anh bạn - V.V.L, còn vừa chạy vừa hát cho... ấm hơn! Ra thăm bạn khoảng 10 phút, cả đám cuốc bộ gần 9 cây số quay về nhà. Bài viết này nếu được đăng báo, cũng là lúc anh bạn “vừa chạy vừa hát” và gia đình tổ chức lễ Vu quy cho con gái của anh tại tư gia ở Cầu Sập, có sự tham dự của những “nhân sự” dầm mưa đi thăm bạn hôm bữa.

“Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất” nên được thực hành một cách thực chất. Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thị Định (TP. Bạc Liêu) trong lễ khai giảng. Ảnh minh họa: C.T

Trở lại câu chuyện đang bàn. Khi một sự vụ, ví dụ câu chuyện đánh bạn xảy ra, ta thường hay thao tác theo lối “truy nguyên nguồn gốc” xem lỗi phải do đâu? Dẫu có “truy” kiểu gì, chủ thể chịu trách nhiệm, hay nói khác đi - những người bị quy trách nhiệm rốt cuộc vẫn sẽ là gia đình, nhà trường và xã hội. Rồi sẽ viện dẫn rất rất nhiều và chắc chắn những lập luận, viện dẫn ấy chỉ đúng mà chẳng có sai. Rồi sẽ đổ lỗi cho sự xuống cấp của đạo đức trong xã hội. Dường như khẩu hiệu “Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất” vẫn có lúc, có nơi mới chỉ là khẩu hiệu! Nhịp sống thường nhật dường như lôi cuốn các bậc cha mẹ lặn ngụp trong cuộc mưu sinh, duy trì các mối quan hệ xã hội để sinh lợi... Việc định hướng cho con em chỉ là vươn tới những mục tiêu “vĩ mô”. Những hạt giống tâm hồn gieo mầm thiện nơi mỗi đứa con mình chưa được chú ý đúng mức. Đau. Đau lắm, khi có một nhà giáo, từng giữ một vị trí lãnh đạo, quản lý khá lớn trong ngành Giáo dục, đã nghỉ hưu, nghiêm túc nói rằng: Nên bỏ khẩu hiệu: “Tiên học lễ, hậu học văn” đi, vì treo đó, sơn vẽ đó nhưng không chú tâm thực hiện, thực hành, thì không nên để làm gì!

Nhớ có lần, có vị đại biểu Quốc hội phát biểu về triết lý giáo dục ở diễn đàn Quốc hội khóa 14. Người đồng tình có. Nhưng cũng có người cho rằng đó là “chuyện trên trời”. “Chuyện trên trời”, vì nó không hiển hiện như tôm, như lúa, như điện sạch, như trồng cây xanh, phát quang bụi rậm hay cải cách thủ tục hành chính... Nhưng thử hỏi, một khi đạo đức xã hội xuống cấp, có phải là cần chờ cho cuộc sống mỗi người, mỗi nhà thật sự sung túc, xã hội ai cũng có của ăn của để rồi mới nói đến câu chuyện “giấy rách phải giữ lấy lề” hay không?! Không khéo, lạm bàn câu chuyện này riết, lại vấp phải cái vòng luẩn quẩn “quả trứng có trước hay con gà có trước”.

Nhưng, thiển nghĩ, có câu chuyện này không luẩn quẩn chút nào: Hai đứa trẻ đánh nhau. Hai bà mẹ dạy con mình theo hai triết lý khác nhau. Một bà mẹ dạy con và tự mình sống làm gương cho con theo câu “lấy ân báo oán”, đứa trẻ ấy sẽ có cách hành xử khác với đứa trẻ được bà mẹ dạy câu “ơn đền, oán trả”. Lại càng hữu hiệu khi thầy cô giáo, anh chị Tổng phụ trách Đội thật sự lấy học sinh là trung tâm, chú tâm vào hiệu quả môn Giáo dục công dân và truyền thụ kỹ năng mềm cho học sinh của mình. Và, khẩu hiệu “Dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất” ngày càng được thực hành một cách thực chất.

Nguyễn Văn Lành

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.

Nhớ chuyến đi miền Ðông

Cuối tháng 6/1974, tốp cán bộ đi học lớp báo chí ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, thuộc vùng rừng núi miền Ðông Nam Bộ) xuất phát từ Cà Mau có anh Nguyễn Anh Vũ (Hai Vũ), Hồ Việt Lai, Võ Khắc Ðiệp, Thuý Kiều, Phượng Vũ và tôi. Trong đó, anh Hai Vũ, Thuý Kiều và Phượng Vũ được tổ chức cho đi đường công khai, nên khởi hành sau.

Phát huy nguồn lực nội sinh

Sự hoà quyện văn hoá Kinh - Khmer - Hoa trong lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản, các giá trị văn hoá truyền thống mà còn là nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của Cà Mau trong kỷ nguyên mới.

Hành trình tri ân giữa biển trời Côn Đảo

Tháng Sáu, đoàn cán bộ, đảng viên Chi bộ cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Cà Mau có chuyến hành trình về nguồn tại Côn Đảo, vùng đất thiêng gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Đây không chỉ là chuyến tham quan thực tế mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại quá khứ, thêm trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay.

Trao truyền đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử

Giữa những ngày hè rộn rã, trẻ em phường Bạc Liêu lần đầu được tham gia lớp học đờn ca tài tử (ÐCTT) miễn phí do Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức. Không chỉ là sân chơi bổ ích sau những ngày học tập vất vả, đây còn là nơi vun đắp cho thế hệ trẻ niềm tự hào và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá độc đáo của nhân loại nói chung và của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc nói riêng.

Số hoá: Cơ hội mới cho nghệ thuật truyền thống

Sự phát triển của công nghệ số đã thay đổi thói quen giải trí của công chúng. Trước vô số lựa chọn trên không gian mạng, cải lương - loại hình nghệ thuật từng một thời vàng son, buộc phải đổi mới để thích ứng và phát triển.