Thứ ba, 30-6-26 19:14:19
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Vun đắp tình yêu​ văn hóa dân tộc cho giới trẻ

Báo Cà Mau

Truyền dạy, thành lập đội văn nghệ hay tổ chức những sân chơi bổ ích… là cách mà các cấp, các ngành và người dân phum, sóc cố gắng đưa văn hóa, nghệ thuật Khmer đến gần với giới trẻ. Những việc làm thiết thực này góp phần vun đắp thêm niềm tự hào, tình yêu dân tộc trong các bạn trẻ, cũng như hình thành lớp kế thừa để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống cho tương lai.

Trẻ em Khmer trong giờ học song ngữ tại chùa Cái Giá chót.

RỘN RÀNG GIỜ HỌC SONG NGỮ

Từ lúc mùa hè về, cứ buổi chiều mỗi ngày, trẻ em ở ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) lại nô nức đến chùa Buppharam (Cái Giá chót) để học chữ. Lớp dạy song ngữ Việt - Khmer thu hút hơn 100 em nhỏ, hầu hết là con em đồng bào Khmer.

Được mở trở lại sau 2 năm tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19, vì thế người dạy lẫn người học đều háo hức, không khí giờ học tuy nghiêm túc nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Tiếng các em đồng thanh đọc chữ, tiếng các sư dạy đánh vần từng con chữ…, tất cả đã phá đi không gian im ắng của mùa hè, vẻ trầm mặc của ngôi chùa cổ.

Lớp dạy song ngữ do Thượng tọa Tăng Sa Vong - Trụ trì chùa, cùng các sư trực tiếp giảng dạy. Đến đây, các em được tận tình hướng dẫn cách viết, đọc chữ Khmer, dịch chữ Việt sang chữ Khmer. Để giờ học sinh động và cuốn hút hơn, các sư thường chọn những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ quen thuộc có nội dung giáo dục về đức tính tốt đẹp, về văn hóa truyền thống để giúp các em vừa hiểu nghĩa của từ và nhận diện được mặt chữ, vừa góp phần giáo dục và hình thành nhân cách sống.

Để có lớp học hè rộn ràng như thế, Ban quản trị chùa đã tuyên truyền, động viên những gia đình khó khăn cho con em đến “trường”. Ngoài ra, còn hỗ trợ tập, viết để các em có điều kiện học tập, nâng cao dân trí, từ đó góp phần gìn giữ ngôn ngữ, văn hóa của dân tộc mình.

Các bạn trẻ trong Đội văn nghệ ấp Cái Giá biểu diễn phục vụ lễ hội của đồng bào Khmer. Ảnh: H.T

PHÁT HUY ĐAM MÊ NGHỆ THUẬT

Tại liên hoan Hoa phượng đỏ hè năm 2022 do Thành đoàn TP. Bạc Liêu vừa tổ chức, ngoài các tiết mục văn nghệ về tình yêu của thiếu nhi với quê hương, với Bác Hồ và bạn bè, mái trường… thì còn có nhiều tiết mục mang sắc màu dân tộc Khmer gây ấn tượng cho người xem.

Với 4/5 tiết mục được thể hiện bằng song ngữ Việt - Khmer, thiếu nhi xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) một lần nữa khẳng định “thương hiệu” của xã có phần lớn dân số là đồng bào Khmer. Đặc biệt, trong những giai điệu rộn ràng của lễ hội Khmer, các em nhỏ diện bộ trang phục truyền thống đã mang đến ca khúc vui tai, những động tác múa uyển chuyển và đẹp mắt.

Em Thạch Thị Phi - thí sinh đội xã Vĩnh Trạch Đông, bày tỏ: “Em thường theo cha mẹ đến chùa chiêm bái, thưởng thức văn nghệ vào các dịp lễ hội, vì vậy cảm thấy yêu thích nghệ thuật múa Khmer. Tại trường, em được thầy cô dạy những động tác múa cơ bản và tham gia biểu diễn trong những ngày lễ của trường. Riêng liên hoan Hoa phượng đỏ hè là một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, giúp chúng em phát huy đam mê và có thể giới thiệu văn hóa Khmer đến với bạn bè”.

Cũng xuất phát từ tình yêu nghệ thuật dân tộc, chị Thạch Thị Ngọc Phượng đã đứng ra tập hợp những bạn trẻ có đam mê, năng khiếu để thành lập Đội văn nghệ Khmer ấp Cái Giá. Là biên đạo múa của Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer Bạc Liêu, chị Ngọc Phượng dành nhiều thời gian, công sức để dạy cho các bạn những động tác múa có kỹ thuật khó, dàn dựng nhiều tiết mục múa cổ điển, múa dân gian và hiện đại. Cũng vì vậy, đội được nhiều chùa Khmer trong và ngoài huyện biết đến, mời biểu diễn vào các dịp lễ hội văn hóa dân tộc.

Khi đã tự hào, yêu quý những giá trị truyền thống dân tộc, những bạn trẻ cũng sẽ ý thức được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa mà các thế hệ ông cha đã để lại.

HỮU THỌ

Công an Cà Mau đoạt giải B toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng An ninh nhân dân

Xuất sắc đoạt giải B toàn đoàn và được Bộ Công an trao Cờ “Chương trình nghệ thuật tốt”, Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Cà Mau đã để lại dấu ấn đậm nét tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng An ninh nhân dân năm 2026.

Ý nghĩa hoạt động ngoại khóa tại triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”

Với chủ đề “Hồi sinh những vùng đất chết”, sáng 20/6, tại Di tích lịch sử - văn hóa Khu lưu niệm Nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hoạt động tham quan triển lãm và ngoại khóa dành cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Ẩm thực Tết Đoan ngọ - nét đẹp giao thoa văn hoá

Trong tục cúng dịp Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) của người dân Nam Bộ, ngoài món bánh ú truyền thống còn có món bánh xèo và bánh bông lúa. Nét đẹp văn hoá dân gian này phản ánh sinh động sự giao thoa, đoàn kết của các dân tộc anh em.

Nghệ nhân Ưu tú Ðỗ Ngọc Ẩn - Còn đó một chữ tình

Nghe tin Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ðỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Cà Mau, từ trần (ngày 10/6/2026), anh em giới văn nghệ sĩ trong tỉnh bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của ông. Căn bệnh hiểm nghèo chuyển biến bất ngờ, ông không kịp nói lời từ giã. Vậy là hết một kiếp tằm trọn đời vương tơ...

Chúc mừng Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 âm lịch)

Diệt sâu bọ - giữ gìn nét đẹp truyền thống Việt

Lời người cầm bút thép gửi thế hệ sau

Trên chặng đường 101 năm của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, biết bao thế hệ nhà báo đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cầm bút, xây dựng nền tảng vững chắc cho nền báo chí cách mạng.

Thiếu nhi Cà Mau tự tin tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc

Những ngày qua, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau, không khí tập luyện của các em diễn ra sôi nổi để chuẩn bị tham gia Festival thiếu nhi toàn quốc lần thứ Nhất năm 2026.

Khảo sát địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật tại đảo Hòn Khoai

Tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm một năm hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (1/7/2025-1/7/2026), dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu

Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xoá ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.

Bún suông Cà Mau: Biến tấu từ gỏi cuốn dân dã

Mỗi khi mùa mưa về, trong tiết trời se lạnh, những món ăn nóng hổi như bún nước luôn mang lại cảm giác ấm áp, gợi nhớ. Ở Cà Mau, bún suông là một trong những món ăn như thế, vừa dân dã, vừa mang dấu ấn sáng tạo trong ẩm thực vùng đất phương Nam.