Thứ sáu, 6-2-26 21:36:13
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Xem cải lương cuối tuần

Báo Cà Mau

Đa dạng các thể tài, từ cải lương mang màu sắc truyền thuyết, vua chúa đến phản ánh thời kỳ đấu tranh cách mạng và hiện thực cuộc sống hôm nay, những vở cải lương do Nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn mỗi cuối tuần đã thu hút ngày càng đông khán giả đến thưởng thức. Cùng với đội ngũ nghệ sĩ (đa số là người trẻ) tài năng, tâm huyết với nghề, với từng vở diễn cho thấy sự khởi sắc của nghệ thuật cải lương thời hiện tại trên đất Bạc Liêu.
Từ cuối năm 2018 đến nay, cứ mỗi tối thứ Bảy hàng tuần, Nhà hát Cao Văn Lầu lại sáng đèn đón khán giả. Có một “hiện tượng” cứ lặp đi lặp lại thế này: khi mở màn vở diễn, khán giả rất ít, nhưng càng về sau thì lượng khán giả càng đông, có hôm vở kết thúc thì bên dưới hàng ghế khán giả đông kín người. Những tràng vỗ tay mỗi khi nghệ sĩ xuống một câu vọng cổ khiến khán phòng thật sự ấm áp! Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu diễn càng nhập tâm thì người bên dưới khán phòng như càng được sống trọn với niềm đam mê và ngược lại. Trong vai trò khán giả, tôi còn phát hiện ra “đối tượng” đi xem cải lương bây giờ không chỉ là người lớn tuổi, mà rất nhiều bạn trẻ cũng thích loại hình nghệ thuật này. Các bạn là sinh viên hoặc là đoàn viên, công chức nhà nước. Có những người khi đi tản bộ trên Quảng trường Hùng Vương, tình cờ nghe quảng bá trực tiếp trước rạp hát thì vào… xem thử, rồi sau đó gọi điện thoại cho người thân, bạn bè đến xem. Thế nên mở màn khán giả thưa thớt nhưng về sau người xem càng đông là vậy! Những du khách mộ điệu cải lương cũng có dịp thưởng thức cải lương trong Nhà hát Cao Văn Lầu nếu nghỉ đêm ở nơi này. 

Một cảnh trong vở cải lương “Một ngai vàng hai hoàng hậu”. Ảnh: C.T

Những “hiện tượng” đó cũng chính là mục tiêu của Nhà hát Cao Văn Lầu khi dàn dựng các chương trình nghệ thuật, trích đoạn, hoặc vở cải lương vào tối thứ Bảy hàng tuần. Anh Ngô Quốc Khánh, Phó Giám đốc Nhà hát Cao Văn Lầu, cho biết: “Nhà hát cố gắng duy trì phục vụ tối thứ Bảy hàng tuần đã gần 1 năm nay. Nếu phải đi phục vụ ngoài tỉnh hay công tác đột xuất cũng sắp xếp không rơi vào thứ Bảy. Chúng tôi muốn phục vụ người dân trong tỉnh, đồng thời tạo một điểm đến để quảng bá tinh hoa nghệ thuật Nam bộ nói chung, bản sắc văn hóa Bạc Liêu nói riêng cho du khách khi đến với quê hương của bản Dạ cổ hoài lang. Bạc Liêu đã có nhà hát được đầu tư hiện đại, tiện nghi, vậy thì phải đầu tư về nội dung bên trong để có điểm đến xứng tầm nhằm giới thiệu, phát huy và quảng bá tinh hoa của mình”. 
Một điểm cộng nữa là đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Cao Văn Lầu hiện nay không thiếu vắng những anh tài trẻ tuổi. Đó là Chuông Vàng vọng cổ 2007 Ngọc Đợi, những gương mặt đoạt huy chương Vàng cuộc thi sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc qua các năm như: Mỹ Hạnh, Giang Tuấn, Anh Chàng, Diễm My, rồi huy chương Vàng giải Trần Hữu Trang - Vĩnh Sơn, còn có cả quán quân sân chơi “Tài tử tranh tài” - Hoàng Dững… Sở hữu một “đội quân” hùng hậu như vậy, quả thật Bạc Liêu như đang được chắp cánh để phát triển loại hình nghệ thuật cải lương. Tuồng tích được đầu tư dàn dựng khá công phu, nhiều mảng miếng, đa dạng về thể tài. Nhà hát đã xây dựng 2 chương trình nghệ thuật tổng hợp (múa hát, tân nhạc, ca cổ…) và 6 vở luân phiên phục vụ tối thứ Bảy hàng tuần gồm: “Đào Duy Từ”, “Phạm Lãi biệt Tây Thi”, “Một ngai vàng hai hoàng hậu”, “Mùa xuân bất tận”, “Mặt trời đỏ” và “Cuộc chiến thời bình”. Nhà hát đang tiếp tục đầu tư dàn dựng một số chương trình và vở mới. Gần một năm qua, nhà hát nhận được sự tài trợ thường xuyên của đơn vị VNPT Bạc Liêu. Xã hội hóa để vận động tài trợ là câu chuyện mà nhà hát vẫn đang nỗ lực “nối dài” để đảm bảo chặng đường hoạt động bền bỉ phục vụ khán giả, cũng như phục vụ nhiệm vụ phát triển du lịch ở một tầm nhìn rộng hơn. Nhiều nghệ sĩ trẻ ở Nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn phục vụ với tinh thần yêu nghề, cho nên cũng không đặt nặng vấn đề thù lao, đãi ngộ. Nhưng thiết nghĩ, để đảm bảo chặng đường dài thì việc tham mưu, đề xuất những chế độ phụ cấp, đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng cũng cần được ngành quản lý quan tâm.
Tăng cường công tác quảng bá để thu hút khán giả cũng là công việc thường trực của nhà hát. Ngoài quảng bá trên các trang mạng xã hội, nói về kế hoạch sắp tới của nhà hát, anh Ngô Quốc Khánh cho biết: “Nhà hát sẽ đề xuất gắn một số pa-nô giới thiệu về chương trình phục vụ cuối tuần. Địa điểm là ở những điểm du lịch của Bạc Liêu, để du khách có thể biết thêm một sân khấu nghệ thuật về đêm ở Bạc Liêu”. Đây cũng là động thái hưởng ứng hoạch định của ngành Du lịch về việc tìm giải pháp để du khách nghỉ lại đêm tại Bạc Liêu. Thưởng ngoạn vẻ đẹp về đêm của Bạc Liêu trên Quảng trường Hùng Vương, xem ca cải lương tại Nhà hát Cao Văn Lầu, đây cũng chỉ là những bước khởi động để ngành Du lịch hy vọng mời du khách dừng chân nghỉ đêm. Nghĩa là, còn lắm việc phải tiếp tục nghĩ suy, vạch ra giải pháp.
Trong vai là những khán giả xem cải lương tại rạp, tôi cho rằng, đây là một điểm đến giải trí cuối tuần khá hấp dẫn! Những tuồng xưa tích cũ hay những vở mang hơi thở hiện đại đều có sự diễn xuất nhập tâm, ca - diễn xuất thần của những tài năng trẻ cải lương Bạc Liêu, những người nghệ sĩ đang nỗ lực từng ngày trong từng vai diễn để cải lương sống trong lòng công chúng mọi thời đại.
Cẩm Thúy 

Nguyễn Ðặng Khã Trâm: Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Góp mặt trong Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, Nguyễn Ðặng Khã Trâm (quê Cà Mau) không chỉ ghi dấu ấn cá nhân mà còn lan toả hình ảnh sinh viên vùng đất địa đầu cực Nam tự tin, năng động, sẵn sàng hội nhập và cống hiến.

Trải nghiệm cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trương Văn Hùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi thiếu niên khi chọn nghề chụp ảnh làm nghiệp mưu sinh, sau đó bén duyên ảnh nghệ thuật. Quá trình sáng tác, anh thích chụp thiên nhiên hoang dã, đời sống đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cảnh sắc tươi đẹp của những vùng miền từng đi qua...

Giữ bản sắc cải lương phương Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi rừng đước, rừng tràm và con người hào sảng, Cà Mau còn là một trong những cái nôi của đờn ca tài tử, vùng đất thấm đẫm hơi thở cải lương Nam Bộ. Trải qua bao biến thiên, việc dựng lại các vở tuồng cổ cải lương tại Cà Mau hôm nay không đơn thuần là tái hiện một loại hình sân khấu, mà chính là hành trình gìn giữ “hồn cốt” văn hoá đã ăn sâu vào tâm thức người dân phương Nam.

Yêu miền cố đô

Là công chức, công tác tại Ðảng uỷ phường Tây Hoa Lư, tác giả Trường Huy (Nguyễn Xuân Trường) đến với nhiếp ảnh từ tình yêu và tâm huyết với quê hương Ninh Bình. Bằng hình ảnh, anh mong muốn lưu giữ những giá trị văn hoá, lịch sử của vùng đất cố đô.

Rộn ràng đường đua phim Tết 2026

Thị trường phim Việt Nam đang vào giai đoạn sôi động nhất khi mùa phim tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chuẩn bị khởi chiếu. Những dự án mới nhất vừa được công bố với sự tham gia của các đạo diễn và diễn viên tên tuổi khiến khán giả háo hức chờ đợi.

Hương quê neo giữ ký ức

Trong ẩm thực Nam Bộ, có những món ăn dân dã, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi là đủ gợi lên cả một miền ký ức, như món khoai mì hấp nước cốt dừa - món ăn tuổi thơ của rất nhiều người miền Tây.

Viện Phim Việt Nam chiếu phim hướng tới Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức Chương trình chiếu phim cách mạng từ ngày 14 - 17/1, tại Hà Nội.

Văn hoá - Thể thao - Du lịch: Động lực cho phát triển bền vững

Chiều 10/1, tại Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2026; tổng kết Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh: “Văn hoá, Thể thao và Du lịch là sức mạnh nội sinh, là động lực tinh thần quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp

Thích chụp những khoảnh khắc đời thường, phong cảnh... trong quá trình đi du lịch khám phá, Trần Thanh Sang bén duyên với nhiếp ảnh qua kết nối với những tay máy trẻ cùng đam mê trong tỉnh.

Kể chuyện quê hương bằng thời trang

Dưới ánh đèn rực rỡ của sàn diễn thiết kế trang phục văn hoá cấp quốc gia, những thiết kế mang hình ảnh tre Việt, bánh phồng tôm, điện gió Bạc Liêu của Phạm Hoàng Bảo hiện lên mộc mạc mà đầy dụng ý. Ít ai ngờ, tác giả của các bộ trang phục ấy là học sinh sinh năm 2009, Trường THPT Ðiền Hải, xã Long Ðiền.